-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
Thể thao
14/08/2015 14:5903h00 ngày 15/8, Athletic Bilbao - Barcelona: Barca mỏi mệt, khó chịu nổi nhiệt
Cuộc hành xác ở Tbilisi kết thúc với chiếc Siêu cúp châu Âu, Barcelona vội vã ngược trở lại San Mames, cho hi vọng giành chiến thắng trước Athletic Bilbao. Nhưng những người đang đứng trên đỉnh châu Âu với đôi chân mỏi mệt đó, có thể sẽ bị đội bóng có biệt danh những chú Sư tử khuất phục dễ dàng.
Một Barcelona mỏi mệt
![]() |
Cơ hội thắng Barca chưa bao giờ lớn đến thế đối với Bilbao (phải) |
Thể lực suy giảm sau quãng đường chạy marathon đứng vào hàng kỉ lục, Barcelona có thể đá tốt trong 60 phút trước Bilbao đã là kì tích với chính họ rồi. Nhưng vấn đề ở đây là tính toán của HLV Luis Enrique, cho trận đấu được dự báo còn tốn năng lượng hơn cả với Sevilla. Họ sẽ chỉ có 3 ngày nữa để nghỉ ngơi trước khi đá trận lượt về. Lại nữa, cũng chỉ có 4 ngày sau đó, Barcelona tái ngộ chính đối thủ ở trận khai mạc La Liga vào cuối tuần.
Cơ hội giành danh hiệu thứ 5 phụ thuộc vào kết quả của trận lượt đi, nếu chơi cầm chừng tại San Mames, Barcelona sẽ chủ động hơn cho trận lượt về. Cái khó nằm ở chỗ, họ không bao giờ bước vào trận đấu với mục tiêu cầm hòa. Cũng như đừng nói đến chuyện Leo Messi chỉ vờn bóng vô nghĩa trên sân.
Hai tháng trước anh đã tạo ra siêu phẩm ở Camp Nou, và những màn trình diễn trước Sevilla là quá phi thường. Liệu tiền đạo người Argentina có đủ sức để tái hiện lại những giây phút kì diệu như vậy không, sẽ là câu hỏi lớn với Barcelona. Anh vẫn là đầu tàu của đội bóng nhưng hệ thống phòng ngự mới là điểm mấu chốt, để quyết định kế hoạch của Lucho thành công hay không.
Hãy nhớ lại, Rakitic và Busquets không thể ngăn được tuyến hai của Sevilla tràn xuống, trong khi hàng hậu vệ co rúm trước sự quyết tâm và lấn lướt của đội bóng xứ Andalucia. Barcelona đã may mắn khi không để thua, nhưng họ không thể chờ vận đỏ để chiến thắng Bilbao. Luis Enrique cần lựa chọn chính xác giữa Adriano và Mathieu, một mạnh mẽ và nhanh nhẹn, người còn lại phù hợp để chống bóng bổng từ phía đội chủ nhà. Hạn chế bàn thua có vẻ như là sự xúc phạm đến danh tiếng của Barcelona, nhưng ở hoàn cảnh này, đó mới là mục tiêu thiết thực với chính họ.
Chờ Athletic Bilbao phục hận
Sẽ là sự lãng phí lớn nếu Ernesto Valverde không giúp Bilbao đánh bại Barcelona. Họ có đến cả một tuần để chuẩn bị cho trận đấu này và chỉ chờ làm “gỏi” đội bóng xứ Catalunya trong cuộc chiến thể lực. Cứ nhìn Barca khổ sở thế nào với những pha treo bóng của Sevilla, đội bóng xứ Basque như mở được một nửa cánh cửa tới chiến thắng. Trong khi họ không quên cách khiến đối thủ phải liêu xiêu ở trận lượt về La Liga mùa trước, với những pha bóng vỗ mặt ở trung lộ.
Đánh bại đội bóng xứ Catalunya chưa khi nào lại khả thi đến thế. Kĩ thuật của Susaeta, sức mạnh của San Jose hay Rico đủ làm chùn chân các ngôi sao bên phía Barcelona. Tốc độ của Williams đủ khiến các hậu vệ cánh của đối thủ phải lo lắng. Trong khi tiền đạo Aduriz là mẫu chực chờ những pha câu bóng vào vòng cấm số một ở Tây Ban Nha. Chỉ cần mở tỉ số trước, lợi thế sẽ nằm trong tay đội chủ nhà. Chưa khi nào khả năng giành danh hiệu đầu tiên sau hơn 3 thập kỉ của Bilbao gần như thế. Đã đến lúc đội bóng có biệt danh là những chú sư tử phải gầm gừ.
Đội hình dự kiến
Barcelona (4-3-3): Ter Stegen - Alves, Pique, Mascherano, Adriano - Busquets, Iniesta, Rakitic - Messi, Suarez, Rafinha
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerin - Iraola, Laporte, Etxeita, Balenziaga - San Jose, Iturraspe - Susaeta, Rico, Williams – Aduriz








- Trời sinh 1 cặp: Nữ diễn viên chê chồng “bám váy” phụ huynh nay bị lật tẩy là “công chúa mẹ nuôi” (14:31)
- Sân Mỹ Đình đào xới mặt cỏ, hứa hẹn diện mạo mới trong 3 tháng tới (14:30)
- Nghịch lý trên mẫu tai nghe mới nhất của Apple (14:08)
- Hậu A80, khối trưởng hot boy thăng hạng visual, điển trai như tài tử nhờ công của bạn gái (14:06)
- Việt Nam hiện tại tìm đâu ra nam thần thanh xuân đẹp hơn thế này: Ánh mắt thâm tình ai cũng lụy, biết tuổi thật là sốc (14:01)
- Muốn con lớn lên hiếu thảo, tương lai xán lạn, cha mẹ trung niên không thể quên: Có 4 NHỚ và 4 TRÁNH! (40 phút trước)
- 40.000 quân Ba Lan ra biên giới giữa căng thẳng với Nga và Belarus (40 phút trước)
- Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp" (41 phút trước)
- Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân: Các vụ tương tự giải quyết thế nào (44 phút trước)
- VinFast bán gần 90.000 xe sau 8 tháng, còn cách mục tiêu cả năm bao xa? (45 phút trước)




