-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
Thể thao
18/02/2018 20:504 cầu thủ West Brom ăn cắp taxi hối hận gửi lời xin lỗi

Trước đó, bóng đá xứ sở sương mù xôn xao sau khi hay tin 4 cầu thủ CLB West Brom bị cáo buộc ăn cắp taxi ở Barcelona hôm 15.2, trong đó có tiền vệ cựu tuyển thủ Anh Gareth Barry và trung vệ Jonny Evans (tuyển thủ Bắc Ireland). Hai cầu thủ còn lại là Jake Livermore và Boaz Myhill.
Theo Mossos d’Esquadra (lực lượng cảnh sát xứ Catalan), 4 cầu thủ nói trên muốn đi dạo và ăn uống ở Barcelona vào nửa đêm nhưng hầu hết cửa hàng đều đóng cửa. Vì vậy, họ đã lấy một chiếc taxi điều khiển đến một nhà hàng thức ăn nhanh. Sau khi trở về khách sạn, họ bị cáo buộc đánh cắp chiếc xe taxi khi không có nhân viên lái xe.
Sự việc khiến ban lãnh đạo lẫn HLV Alan Pardew của West Brom tức giận trước việc các cầu thủ phá lệnh giới nghiêm và có hành vi không đúng mực trong tình cảnh đội bóng đang vật lộn để tránh rớt hạng. Hiện tại, West Brom đang đứng ở vị trí chót bảng xếp hạng Premier League sau 27 vòng đấu với 20 điểm.

Sau khi sự việc trở nên nóng hổi trên truyền thông, các cầu thủ đã phải ra mặt thú nhận việc làm sai trái và gửi lời xin lỗi. “Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là chúng tôi tự thú nhận mình là những người tham gia vào một sự việc xảy ra trong đợt huấn luyện ở Tây Ban Nha trong tuần này. Bởi chúng tôi vốn luôn nhận được sự tôn trọng của các đồng đội và liên đoàn”, bốn cầu thủ nói trong một tuyên bố.
Họ nói thêm: “Chúng tôi thừa nhận và xin lỗi vì đã phá vỡ giới nghiêm để vi phạm các tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà chúng tôi yêu cầu với tư cách là đại diện của West Bromwich Albion FC. CLB đã thông báo cho chúng tôi rằng bây giờ họ sẽ tiến hành điều tra riêng về vụ việc và chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ”.
Một nguồn tin từ cảnh sát Catalan xác nhận các cầu thủ đã bị thẩm vấn trước khi được cho trở về Anh. Các lời khai của các cầu thủ sẽ được kiểm tra bởi một thẩm phán điều tra, người sẽ quyết định các bước sẽ được tiến hành như thế nào sắp tới. Cảnh sát cũng cho biết chiếc taxi đã được trả lại cho chủ của nó.
Theo BBC, vụ việc trên thực sự khiến West Brom trải qua một tuần đầy u ám. Ngoài việc Chủ tịch John Williams và giám đốc điều hành Martin Goodman bị sa thải do kết quả kém của đội bóng mùa này, West Brom còn vừa bị loại ở vòng 1/8 FA Cup sau trận thua 1-2 trước Southampton trên sân nhà hôm 17.2.
Theo Nguyên Khoa (Thanh Niên Online)








- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (15 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (19 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (32 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (37 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (39 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (49 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (57 phút trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)




