-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
27/12/2021 10:1490 phút sợ hãi của Thái Lan càng khiến tuyển Việt Nam đau đớn vì trọng tài xử ép!
Lần gần nhất, người hâm mộ được thấy tuyển Việt Nam chơi trên cơ so với Thái Lan đã cách đây 21 năm. Đó là trận thắng 3-0 ở Tiger Cup 1998. Ngay đến hai trận hoà ở vòng loại World Cup 2022 thì Việt Nam cũng không thể đá ngang ngửa với Thái Lan, thậm chí suýt thua trên sân nhà Mỹ Đình.
Nói vậy để thấy được tư thế của tuyển Việt Nam với Thái Lan thay đổi rất lớn ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Dù không thể lật ngược tình thế nhưng sự thật tuyển Việt Nam đã chơi rất hay và xứng đáng nhận được sự ngợi khen.
Cựu thần đồng Thái Sung nhận xét: “Chưa bao giờ Thái Lan đá với Việt Nam mà sợ hãi đến vậy, ép từ đầu đến cuối. Chỉ tiếc là khâu dứt điểm nếu may mắn có bàn thắng sớm thì mọi chuyện sẽ khác.
Bóng đá là vậy, thôi thì về sớm lo mấy trận vòng loại World Cup, thắng Trung Quốc là sướng rồi”.
Hình ảnh tiêu biểu để thấy Thái Lan sợ hãi trước Việt Nam là thủ môn Chatchai đã có rất nhiều lần cố tình câu giờ rất lộ liễu ngay trong hiệp 1.
Chính HLV Polking cũng phải nói ra điều thật lòng rằng: “Hôm nay, tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã chơi tuyệt vời trong cách đá phòng ngự. Tôi và toàn đội hạnh phúc khi lọt vào chung kết. Họ cho thấy tinh thần thi đấu và giữ vững nó trong những lần tranh chấp bóng bổng và chịu áp lực từ đối phương”.

Ông Polking là người tôn thờ bóng đá tấn công. Thái Lan là đội bóng có thói quen chơi áp đặt, kiểm soát thế trận. Nhưng họ phải dựng “xe buýt” trước tuyển Việt Nam và chiến đấu trong sự sợ hãi.
Lý do khiến cho tuyển Việt Nam bị loại là nhận thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi. Đội bóng của ông Park gặp bất lợi lớn về tỷ số ở trận lượt về nên không thể lật ngược tình thế.
Và nhìn màn trình diễn trên cơ của tuyển Việt Nam ở lượt về, người hâm mộ càng có lý do để nuối tiếc cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Chúng ta xứng đáng có một kết quả tốt hơn nếu như trọng tài người Qatar không xử ép với một loạt tình huống bất công trong cả trận đấu lượt đi.
Giá như AFF Cup 2020 có VAR hay công tác trọng tài tốt thì mọi chuyện đã rất khác với tuyển Việt Nam…
Theo Hoài Anh (Saostar.vn)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (55 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (57 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (1 giờ trước)




