-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Thể thao
05/12/2017 09:25Ân hận muộn màng của sao trẻ hiếp dâm vì phút 'thú tính'

Trong những phạm nhân mang tội hiếp dâm đang cải tạo tại một nhà tù tại thành phố Leeds (Anh), Simon Lenighan là trường hợp khá đặc biệt. Bởi khi phạm trọng tội, Simon mới 18 tuổi và quan trọng đây lại là cầu thủ đầy triển vọng của đội trẻ Leeds United (hạng nhất Anh).
Sao teen vụt tắt vì thú tính
Simon Lenighan sinh ngày 13/5/1994, từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê và năng khiếu với môn thể thao vua. Lớn hơn một chút, nhận thấy tài năng của anh, nhiều câu lạc bộ đã ngỏ ý mời chào nhưng cuối cùng Simon lại lựa chọn Leeds United.
Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng trôi đi nếu không có những tháng ngày tội lỗi của cầu thủ trẻ Simon làm vấy bẩn.
Nổi tiếng quá sớm, Simon Lenighan đã không làm chủ được bản thân mà sa vào không ít tệ nạn. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng ngôi sao Leeds chẳng hề thua kém các đồng đội về khoản ăn chơi đập phá. Trong đó, nhậu nhẹt tại quán bar Tiger Tiger ở Leeds là một trong những thú vui thường xuyên của Simon.
Một tối tháng 8/2012, trong lúc đang mải “chén chú chén anh” với người bạn mới quen, Simon tình cờ phát hiện cô gái mà anh ta ít nhiều biết từ trước cũng có mặt ở đó. Bỗng nhiên, trong đầu ngôi sao này nảy ra một kế hoạch đen tối.
Simon Lenighan tiến tới chỗ cô gái và bắt đầu buông những lờ tán tình. Vừa nói, Simon vừa không ngừng rót rượu cho cô. Vì quen biết và thần tượng tài năng của cầu thủ trẻ mà cô gái tỏ ra khá thoải mái.
1h15 sáng 29/8, ngà ngà vì hơi men, Simon Lenighan cùng người bạn của mình đã đưa cô về khách sạn Etap Hotel, Leeds ở gần đó.
Chỉ có điều, tất cả đã biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng với cô gái trẻ. Theo tố cáo của nạn nhân trước cảnh sát, lợi dụng lúc cô say mềm, cả Simon và người bạn đã thay nhau giở trò đồi bại.

Ê chề vì bị dày vò thân xác, nạn nhân còn hoảng loạn vô cùng khi tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân vào sáng hôm sau. Bên cạnh đó, điện thoại di động và tiền bạc trong túi xách nạn nhân cũng… không cánh mà bay.
Sáng hôm sau, khi lên dọn phòng, một nhân viên khách sạn đã phát hiện ra nạn nhân nằm một mình trên giường trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Sau khi được đánh thức, cô ngơ ngác không nhớ và không hiểu chuyện gì xảy ra với mình cho đến khi nhìn thấy những vết bầm trên cánh tay, hông phải và cảm giác đau ở vùng kín.
Nỗi ân hận khó xóa được tội lỗi
Dựa theo tường trình của nạn nhân, cảnh sát thành phố Leeds đã điều tra vụ việc. Ngay hôm sau, Simon Lenighan và tên đồng phạm là Nathan Campbell đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.
Lúc này, cảnh sát còn phát hiện trong điện thoại của Simon Lenighan có lưu những đoạn video hai người quan hệ tình dục với cô gái trong lúc cô say không biết gì. Bên cạnh đó, Simon còn chụp lại nhiều hình ảnh lõa thể của nạn nhân nằm trên giường khách sạn.
Làng bóng đá Anh nháo nhác khi Simon Lenighan bị cáo buộc là kẻ chủ mưu trong vụ hiếp dâm tập thể này. Phiên tòa xét xử tiền vệ của Leeds sau đó trở thành một trong những vụ án nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ giới truyền thông.
Tại phiên tòa xét xử, Simon khai nhận về mọi hành vi đã gây nên. Theo đó, cậu ta đã xâm hại nạn nhân từ phút bồng bột của mình.
“Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy nữa. Giờ đây tôi rất ân hận và xấu hổ vì hành vi mình đã gây nên”, Simon nói.
Tuy nhiên, theo công tố viên Andrew Haslam, hành vi của Simon và Nathan đã chà đạp lên nhân phẩm của phụ nữ, đáng phải nhận sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (19 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (22 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (26 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (29 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (32 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (36 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (40 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (53 phút trước)




