-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
14/12/2018 12:36Anh Đức động viên Đức Chinh ‘bỏ qua dư luận, gạt đi nỗi buồn’ để tập trung vào trận chung kết lượt về
Trước hết, nhận định về trận chung kết lượt về, tiền đạo Anh Đức chia sẻ:
“Trận đấu ngày mai sẽ thực sự khó khăn. Từ đầu giải ai cũng coi mọi trận đấu đều là trận chung kết, nhưng hôm nay thì thực sự đã vào chung kết rồi.
Trận lượt đi kết thúc với tỉ số hòa 2-2 với thế trận rất khó khăn cho ĐTVN. Ngày mai Malaysia sẽ phải đá sân trên khách, họ cũng rất quyết tâm khi buộc phải giành chiến thắng. Đó cũng là điều tạo ra khó khăn và áp lực không nhỏ khi tinh thần của đối thủ đang rất cao.”

Trước câu hỏi của phóng viên về việc các đồng đội trẻ tuổi như Đức Chinh và Tiến Linh đã phải nhận những chỉ trích khi bỏ lỡ cơ hội ở trận lượt đi, Anh Đức cho rằng ai cũng muốn có được bàn thắng, nhưng đó là bóng đá và tất cả cần phải gạt bỏ dư luận để hướng tới trận đấu trước mắt.
“Đó là một trận chung kết lượt đi, tất cả ai chơi trên sân đều rất căng thẳng. Việc các tiền đạo ĐTVN bỏ lỡ cơ hội báo chí cũng nói đi nói lại nhiều, bản thân tôi là đàn anh cũng đã dành sự động viên nhiều cho đàn em. Thực sự tình huống xảy ra trên sân rất nhanh, nhiều tiền đạo lớn chơi các trận chung kết trên thế giới cũng còn bỏ lỡ. Bây giờ tất cả đều phải gạt đi những vấn đề đó và hướng tới trận lượt về.
Đó là bóng đá, là cuộc chơi, ai cũng muốn ghi bàn, nhưng mình cứ nỗ lực thì rồi người hâm mộ sẽ nhìn nhận và hiểu được. Tất cả nên bỏ qua dư luận, gạt bỏ nỗi buồn đi và tập trung vào trận đấu tiếp theo.”

Cuối cùng, tiền đạo Anh Đức cho biết nếu được ra sân ở trận đấu ngày mai, anh sẽ nỗ lực hết mình để có thể mang về chức vô địch cho ĐTVN.
“Trong tính toán của mình, BHL sẽ sắp xếp xem ai ra sân. Còn khi ngồi ở ngoài theo dõi, bản thân mình cảm thấy đó là trận đấu rất sôi động. Sân đấu có tới 80.000 khán giả nhà cổ vũ, toàn đội đã phải chịu áp lực rất lớn. Thế nhưng anh em đã chơi rất quyết tâm. Ở ngoài nhìn anh em thi đấu tôi thấy rất tự tin khi ai cũng chơi máu lửa, tự tin và tôi rất hài lòng về màn trình diễn của toàn đội
Nếu ngày mai được ra sân thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết mình thì làm sao để sau khi kết thúc trận đấu được nâng chiếc cúp lên cho người hâm mộ cả nước”, Anh Đức kết thúc phần trả lời họp báo.
Âu Bằng (SHTT)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (46 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (51 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (57 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




