-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
30/05/2022 16:20Arsene Wenger: 'Liverpool đã mất tinh thần từ trước trận chung kết một tuần'
Rạng sáng ngày 29/5 theo giờ Việt Nam, Liverpool đã thất bại 0-1 trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League, qua đó hụt mất cơ hội giành cú "ăn 3" danh hiệu trong mùa giải này.
The Kop chơi áp đảo đối phương trong phần lớn thời gian, đặc biệt trong hiệp 1 và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, ở những thời điểm quan trọng nhất để có thể kết liễu đối thủ các cầu thủ The Kop dường như lại thiếu đi sự tự tin vốn có.

Lý giải cho điều này, cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger cho rằng việc đánh rơi chức vô địch Ngoại hạng Anh đã khiến Liverpool xuống tinh thần.
“Tôi đã quan sát trận đấu đó rất kỹ. Sau khi xem xong, tôi tự hỏi liệu có phải Liverpool đã xuống tinh thần vì để mất cúp vào tay Man City trước đó 1 tuần hay không ?”.
“Mohamed Salah và Sadio Mane là hai cầu thủ cho thấy rõ nhất điều đó. Họ vẫn nhanh, khỏe và kỹ thuật. Tuy nhiên cách di chuyển của họ thiếu đi sự đột phá, các tình huống dứt điểm cũng không quá xuất sắc. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận thủ thành Thibaut Courtois đã có một ngày thi đấu tốt”, Giáo sư Wenger chia sẻ với báo chí.
Sau hàng loạt pha hãm thành mà không mang lại hiệu quả, đoàn quân của Jurgen Klopp đã cho thấy sự vội vã trong lối chơi. Ở tình huống tạo ra bàn thắng duy nhất của trận đấu, chỉ bằng một đường chuyền đơn giản Real đã xé toạc hàng tiền vệ 3 người của Liverpool. Hậu vệ cánh Robertson lên quá cao cũng không kịp lùi về khiến hàng thủ The Kop rơi vào thế khó. Vinicius sau đó cũng có một pha dứt điểm ở vị trí trống trải.
Bị đối phương dẫn trước, The Kop càng tỏ ra nóng vội. Thế nhưng, không những không thể xuyên thủng khối phòng ngự lùi sâu của Real, đội chủ sân Anfield còn nhiều lần suýt dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Luiz Diaz mải miết dâng cao và có không dưới 3 lần để mất bóng nguy hiểm vào chân Carvajal.
“Ở hiệp 2 của trận đấu, nhiều thời điểm nếu Liverpool có bàn thắng gỡ hòa, tôi chắc chắn họ sẽ lấy lại thế trận và chiến thắng trước Real. Nhưng đã không cầu thủ áo đỏ nào tạo ra khoảnh khắc đặc biệt, họ phung phí cơ hội trong những cú sút và cho Courtois thời cơ trổ tài”, Wenger nói.
Sau thất bại, Jurgen Klopp còn đau đầu với việc có thể mất đi các trụ cột trong mùa chuyển nhượng. Đặc biệt là trường hợp của Sadio Mane.
Trường Giang (Nguoiduatin.vn)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (35 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (38 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (39 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (42 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (45 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (57 phút trước)