-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
21/12/2024 08:35Báo Malaysia thốt lên khi đội nhà bị loại: Cạn lời với Bầy hổ!
ĐT Malaysia đã không thể vượt qua Singapore dù áp đảo hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội. Riêng hiệp 1, họ đã dứt điểm trúng đích tới 4 lần trong khi Singapore không bắt thủ môn ĐT Malaysia làm việc lần nào. Vào hiệp 2, thế trận tương tự được tạo ra. Vừa không hay, Malaysia lại bị may mắn ngoảnh mặt.
Trong vòng 6 phút từ 63 đến 69, họ đã 2 lần bị xà ngang từ chối bàn thắng. Đầu tiên, Harith Haiqal đánh đầu cận thành đưa bóng đi trúng xà ngang. Đồng đội của anh dứt điểm bồi nhưng vẫn ra ngoài. 6 phút sau, từ cú đánh đầu của cầu thủ áo vàng, bóng lại dội xà trả ngược ra ngoài. VAR vào cuộc kiểm tra bóng lăn qua vạch vôi hay chưa. Kết quả là không có bàn cho Malaysia.
Những pha bỏ lỡ liên tiếp khiến thầy trò Pau Marti phải chấp nhận trận hòa 0-0 và bị loại. Đây là kết quả rất khó chấp nhận với truyền thông ĐT Malaysia. Tờ Harian Metro viết: “Thật không còn từ nào nói lên nỗi thất vọng đối với tập thể của Pau Marti. Tuyển Malaysia cần một chiến thắng để giành vé vào bán kết nhưng trận hòa khiến đội bóng này chỉ có thể đứng thứ 3 bảng A.

ĐT Malaysia chiếm ưu thế về thế trận trong suốt thời gian bóng lăn nhưng sự chậm chạp của bộ máy tấn công khiến toàn bộ những người chứng kiến phải thất vọng. Các cơ hội cứ lần lượt đến và đi trong sự sốt ruột của NHM tại Bukit Jalil.
Kết quả hòa 0-0 khiến ĐT Malaysia phải nói lời tạm biệt với giải đấu và đó cũng là lời tạm biệt đáng quên của Paul Marti với đội bóng (hết giải sẽ rời ghế để trao lại đội tuyển cho tân HLV Peter Cklamovski)”.
Chính HLV Marti cũng bày tỏ sự thất vọng về chính các học trò của mình. Ông chỉ trích hàng công vì tận dụng cơ hội quá kém. "Thật tệ khi chúng tôi kết thúc giải đấu theo cách này. Đội tuyển đáng ra có thể giành được kết quả tốt hơn. Chúng tôi không thể tìm thấy chiến thắng vì không thể tận dụng cơ hội", ông nói trong buổi họp báo.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




