-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thể thao
09/12/2022 14:09Bồ Đào Nha lên tiếng về thông tin 'Ronaldo dọa rời bỏ World Cup 2022' trước tứ kết
Ronaldo không được đá chính trong trận thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022. Đó là lý do để rất nhiều cơ quan truyền thông châu Âu hôm 8/12 đồng loạt đưa tin siêu sao này giận dỗi và dọa rời World Cup 2022 trước vòng tứ kết.

Tờ Record của Bồ Đào Nha thì đưa tin Ronaldo đã nói với HLV Santos sau trận rằng anh không hài lòng vì phải ngồi dự bị. CR7 theo đó dọa dọn đồ đạc rời trại tập trung của Seleccao trước trận gặp Morocco.


Ngay lập tức thông tin này đã được chia sẻ rộng rãi và gây sốt ở Bồ Đào Nha, với rất nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào Ronaldo. Điều đó đã khiến FPF phải lên tiếng.
"FPF khẳng định không có chuyện đội trưởng Ronaldo sẽ rời đội tuyển quốc gia khi kỳ World Cup tại Qatar vẫn đang diễn ra. Ý thức chuyên nghiệp và lời cam kết của cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất của Bồ Đào Nha một lần nữa được thể hiện ở trận đấu với Thụy Sĩ” - ESPN dẫn tuyên bố của FPF.

Cũng theo ESPN, Ronaldo đã "tỉnh ngộ" và nhận ra "tầm quan trọng của sự cấp bách" khi giữ cho đội tuyển ổn định vào giai đoạn quan trọng của World Cup 2022. Do vậy, Ronaldo đã "nhanh chóng thay đổi quyết định", và vẫn ở lại sát cánh bên các đồng đội.
Trên trang Instagram, CR7 viết: “Một đội bóng quá đoàn kết để có thể bị phá vỡ bởi các thế lực bên ngoài”.
Ronaldo đã liên tục "tịt ngòi" kể từ khi lập công trên chấm phạt đền, mở tỉ số trận đấu vòng bảng gặp Ghana và trở thành nam cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup liên tiếp. Ở tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Morocco đêm 10/12 để đua tranh một suất vào vòng 4 đội World Cup 2022.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (25 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (53 phút trước)