-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
08/09/2025 15:31Chanathip: "Chưa bao giờ tôi bị phạm lỗi thô bạo như thế"
Trận chung kết King's Cup 2025 kết thúc đêm 7-9 với chiến thắng chung cuộc 1-0 thuộc về đội khách Iraq, song chủ nhà Thái Lan có lý do để nuối tiếc khi chơi hơn 2 người và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.
Dư âm trận đấu không đến ở tỉ số hay kết quả, mà nằm ở pha vào bóng thô bạo của Mohanad Ali (Iraq, chủ nhân bàn thắng duy nhất trận đấu) đối với Chanathip (Thái Lan) ở phút 90+4.


Đây là tình huống Ali cố tình sút mạnh vào chân đội trưởng Thái Lan như để trả đũa một tình huống bóng trước đó của Chanathip đối với mình.
Pha vào bóng thô bạo khiến Chanathip đau đớn rời sân bằng càng, khơi mào cho màn ẩu đả giữa cầu thủ hai đội. Ban tổ chức đã phải dừng trận đấu ít phút để ổn định tình hình, còn trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Ali khỏi sân.
Chia sẻ sau trận, Chanathip cho biết rất may pha phạm lỗi không gây tổn hại cơ, dây chằng hay xương ống đồng. Nhờ đó anh có thể trở lại sân để cùng đồng đội nhận huy chương bạc.
"Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi chưa bao giờ bị phạm lỗi thô bạo đến vậy. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng tôi nghĩ cầu thủ Iraq sẽ phải cảm thấy tội lỗi và ân hận. Chuyện này không nên xảy ra trong một trận bóng đá, nhất khi là đội họ đang lợi thế (dẫn bàn 1-0) và chúng tôi không hề chơi bạo lực", Chanathip nói.
Supachai - người sau khi chứng kiến đồng đội bị phạm lỗi đã chủ động lao vào ẩu đả với Ali - bức xúc: "Pha vào bóng đó là không thể chấp nhận được. Đó không phải là bóng đá".
Một ngôi sao khác của Thái Lan là Suphanat đăng tải lên trang mạng cá nhân hình ảnh Ali phạm lỗi với Chanathip, kèm dòng cảm thán: "Đồ chơi bẩn!".
HLV Masatada Ishii bên phía Thái Lan gay gắt: "Pha bóng quá thô bạo, thiếu tinh thần thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không nên hành xử như vậy".
Trang Iraq Football Podcast cũng chỉ trích pha phạm lỗi thô bạo của Ali với bài đăng: "Một cú sốc và khó có thể bào chữa, đặc biệt khi đây chỉ là một trận giao hữu. Thay mặt cầu thủ gửi lời xin lỗi đến Thái Lan".
Các video, hình ảnh cho thấy sau khi nhận huy chương vàng cùng cúp vô địch, một vài cầu thủ Iraq đã tiến tới thăm hỏi, ngỏ ý xin lỗi Chanathip thay cho Ali - người đã vắng mặt ở lễ trao huy chương.








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (49 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (52 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (53 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (55 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (59 phút trước)




