-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Thể thao
20/01/2019 10:58Chàng trai Yemen cổ vũ hết mình cho đội bóng Việt Nam tại Asian Cup 2019

"Dù Jordan là một đội bóng mạnh, tôi mong tuyển Việt Nam sẽ làm hết sức và chiến thắng. Nếu vượt qua trận đấu này, Việt Nam sẽ tiến xa trong giải vô địch châu Á năm nay", Saeed Kassim, chàng trai có mẹ là người Việt, bố người Yemen chia sẻ với VnExpress. Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup chiều nay tại Dubai.
Kassim, 25 tuổi, cho hay hôm 16/1, khi tuyển Việt Nam gặp đội bóng của Yemen, anh đã cùng người bạn thân mặc áo đỏ in hình sao vàng đến xem trận đấu ở quán cafe. Hai người cổ vũ nhiệt tình cho đội Việt Nam. Kết quả Việt Nam đã chiến thắng trước Yemen với tỷ số 2-0, ở lượt trận cuối cùng bảng D.
"Khi tôi về đến nhà, bố tôi chỉ mỉm cười và nói: Chúc mừng Việt Nam nhé", Kassim kể lại, cho hay gia đình mình rất "dân chủ", nên anh không ngại ngần khi chọn ủng hộ tuyển Việt Nam.

Nói chuyện bằng tiếng Việt, với giọng Sài Gòn, Kassim cho biết anh "yêu bất cứ điều gì liên quan đến Việt Nam", vì đây là quê hương thứ hai của mình. Kassim tự hào vì mình và 6 anh chị em khác trong nhà đều nói tốt ngôn ngữ của quê ngoại.
"Tiếng Việt không hề khó, vì mẹ đã trò chuyện bằng ngôn ngữ này từ khi chúng tôi mới ra đời. Tôi thực sự rất biết ơn bà vì điều đó", Kassim nói.
Mẹ của Kassim cũng thường xuyên chế biến các món Việt và nó đã trở thành thực đơn chính của gia đình trong tuần. Anh thích nhiều món như phở, bò kho, bánh xèo, gỏi cuốn...Vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình Kassim cùng quây quần tổ chức tiệc chào đón năm mới. Không có hoa đào, cây quất để trang trí nhà cửa, nhưng mọi người duy trì phong tục mừng lì xì cho trẻ em và người lớn tuổi.
Năm 2018, Kassim lần đầu tiên được về thăm quê ngoại ở Sài Gòn. Sau đó gia đình anh dành ba tháng đi du lịch đến Hà Nội, Vịnh Hạ Long và một số nơi khác. Anh ấn tượng nhất là người dân Việt thân thiện và nơi đây có nhiều cảnh đẹp. Anh tiếc vì không thể chia sẻ các tấm ảnh có mẹ mình vì người Arab có quy định không chụp ảnh phụ nữ.
Có bằng cử nhân quản lý sân bay, Kassim đang làm việc cho hãng hàng không quốc gia Yemen. Anh đã kết hôn và có một con. Kassim cho biết cộng đồng người Việt tại Yemen chỉ khoảng 500 người. Họ gặp gỡ nhau vào các dịp có sự kiện đặc biệt.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)








- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (19:40)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (52 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)




