-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
11/08/2018 23:26Chelsea giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng đậm

Bàn thắng: Kante 34', Jorginho (phạt đền) 45', Pedro 80'
Kể từ mùa 2004-2005, thời điểm Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea, chỉ có Andre Villas-Boas là HLV mới không thắng ở trận ra quân Ngoại hạng Anh. Maurizio Sarri không đứng ngoài truyền thống ấy của đội chủ sân Stamford Bridge. Dù chưa thể hiện được nhiều về mặt lối chơi, nhà cầm quân người Italy đã có điều quan trọng nhất trong lần đầu tiên chinh chiến ở xứ sương mù, đó là ba điểm trọn vẹn.
Hai bàn thắng mang tính quyết định của đội khách, do công của N'Golo Kante và Jorginho được ghi trong hiệp một. Những phút cuối trận, Eden Hazard chứng tỏ đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu bằng pha đi bóng và dọn cỗ chính xác để Pedro ấn định tỷ số.

Chelsea có ba điểm nhưng cỗ máy của Sarri chưa hoạt động trơn tru, nhất là trong khoảng hai phần ba thời gian đầu hiệp một. Những Jorginho, Ross Barkley và N'Golo Kante đã cố gắng truyền tải triết lý "Sarri-ball" xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới và cả trong chuyến làm khách của Huddersfield. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở thống kê kiểm soát bóng. Đội khách giữ bóng gấp hơn hai lần đội chủ nhà, nhưng những cơ hội thực sự không hề xuất hiện.
Cái tên được chờ đợi nhất bên phía Chelsea, nhạc trưởng Jorginho, không thể hiện được vai trò trong 30 phút đầu trận. Anh bị hai tiền đạo chủ nhà liên tục áp sát, bóp nghẹt khoảng không nhận bóng. Trước khi đội khách tìm thấy mành lưới đối phương, số lần chạm bóng của Jorginho chỉ nhiều hơn thủ thành Kepa Arrizabalaga và tiền đạo Alvaro Morata.
Dù vậy, cựu cầu thủ Napoli vẫn kịp để lại dấu giày trong bàn mở tỷ số của Chelsea. Xuất phát từ một tình huống chống phản công, Jorginho có mặt đúng lúc, chuyền một chạm lên phía trên cho Pedro bắt tốc độ. Bóng được triển khai sang cánh trái, trươc khi Willian tạt vào vòng cấm cho Kante dứt điểm một chạm. Bóng đập đất rồi bay vào góc xa.

Bàn thắng của nhà vô địch World Cup 2018 giúp tâm lý của Chelsea thoải mái hơn. Dù vậy, họ cũng trải qua một phen thót tim sau đó chỉ bốn phút. Hàng phòng ngự được David Luiz chỉ huy bỏ quên Steve Mounie. Tiền đạo Huddersfield thoải mái đánh đầu, đưa bóng trúng cột dọc khung thành Kepa.
Mounie càng thấy tiếc nuối hơn khi ở phút cuối hiệp một, trọng tài chính Chris Kavanagh cho Chelsea hưởng phạt đền khi Marcos Alonso bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 met, Jorginho có pha đá phạt đền tinh quái, đánh lừa thủ thành Huddersfield, nâng tỷ số lên 2-0.

Cách biệt hai bàn giúp Chelsea chơi thong dong trong hiệp hai. Trận đấu trở thành một buổi tập, với quân xanh là Huddersfield, để Cesar Azpilicueta cùng đồng đội thử nghiệm "Sarri-ball". Sau khi Alonso dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang phút 58, đội khách có bàn ấn định ở phút 80. Cầu thủ vào sân thay người Eden Hazard dốc bóng phản công tốc độ, rồi chọc khe sang cánh phải cho Pedro ở vị trí trống trải. Cựu cầu thủ Barca lốp bóng kỹ thuật, đưa bóng nằm gọn trong lưới Huddersfield.
Chiến thắng 3-0 giúp Chelsea tạm giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Họ cùng có ba điểm như hai đối thủ Tottenham và Man Utd nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua.
Đội hình thi đấu
Huddersfield: Hamer, Hadergjonaj, Zanka, Schindler, Kongolo, Lowe (Diakhaby 71'), Hogg, Mooy, Billing, Pritchard (Depoitre 46'), Mounie.
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Jorginho, Kante, Barkley (Loftus-Cheek 68'), Willian (Hazard 76'), Pedro (Moses 81'), Morata.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




