-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
Thể thao
13/01/2019 07:10Clip: Ronaldo ngồi dự bị, Juventus vẫn dễ dàng vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia
Dù đã là vòng 1/8 Cúp Quốc gia Italia nhưng HLV Massimiliano Allegri vẫn tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Trên hàng công, "tam tấu" Cristiano Ronaldo - Mario Mandzukic - Paulo Dybala không góp mặt, thay vào đó là bộ ba Federico Bernardeschi - Douglas Costa - Moise Kean (18 tuổi).

Không tung vào sân đội hình mạnh nhất nhưng Juventus vẫn hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà Bologna và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Ngay phút 2, Moise Kean đã có pha băng cắt đánh đầu khá tốt nhưng tiếc là bóng đã đi chệch cột dọc.
Nhưng Bà đầm già không phải tiếc nuối quá lâu khi 7 phút sau, họ đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền dài của Mattia De Sciglio, thủ thành Angelo Da Costa băng ra bắt bóng nhưng bị chính đồng đội của mình cản ngã. Kết quả này Federico Bernardeschi đã tận dụng cơ hội rất nhanh với cú sút chìm uy lực, đưa Juventus vượt lên.

Tiếp đà hưng phấn, Juventus liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Bologna, nhưng lần lượt Emre Can, Moise Kean hay chính Bernardeschi đều dứt điểm không thành công. Và hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0.
Ở hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản cũng diễn ra không quá khác biệt khi Juventus vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân, và lại có được bàn thắng sớm. Phút 49, bóng đi lập bập sau pha dứt điểm của Douglas Costa, và Moise Kean đã ập vào rất nhanh đá bồi nhân đôi cách biệt cho Juventus.

Sau đó, HLV Allegri tung cả Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala nhưng tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, và Juventus đã có vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia. Juventus chính là đương kim vô địch, và họ cũng đang là đội có 4 lần liên tiếp đăng quang ở giải đấu này (từ mùa 2015/2016).
Các đại diện khác của Serie A cũng "ca khúc khải hoàn" ở vòng này là AC Milan và Lazio. Nếu như AC Milan có chiến thắng vất vả 2-0 trước Sampdoria nhờ cú đúp của tiền đạo Patrick Cutrone trong hiệp phụ, thì Lazio lại dễ dàng vùi dập đội bóng hạng 2 Novara với tỷ số 4-1.
VIDEO: Bologna 0-2 Juventus (Vòng 1/8 Cúp Quốc gia Italia) |
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Bologna (3-5-2): Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (Orsolini 69'), Svanberg (Donsah 63'), Pulgar, Soriano, Dijks; Destro (Palacio 77'), Sansone.
Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Alex Sandro 80'); Emre Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean (Ronaldo 62'), Douglas Costa (Dybala 77').
Ghi bàn: Bernardeschi (9'), Moise Kean (49')
Thái Duy (SHTT)








- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (16:34)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (16:28)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (16:23)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (16:15)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (1 giờ trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (1 giờ trước)




