-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
27/09/2024 21:10'Đè bẹp' đối thủ bằng mưa bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn đối diện hiểm hoạ trước trận quyết định
Sau khi U20 Syria thắng cực đậm Guam tới 10-1 để leo lên đầu bảng, U20 Việt Nam cũng buộc phải hướng tới một chiến thắng đậm trước Bangladesh ở lượt trận thứ 3, bảng A vòng loại U20 châu Á.
Với đội hình mạnh nhất, U20 Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu mới bước sang phút thứ 4, các cầu thủ áo trắng đã “xé lưới” đối phương theo cách vô cùng dễ dàng. Từ pha tấn công biên bên cánh trái, bóng được chuyền vào trong và Minh Tiến thoải mái sút bóng cận thành tung lưới Bangladesh mà gần như không vấp phải bất kỳ sự truy cản nào.
Bàn thắng sớm giúp U20 Việt Nam thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh hoàn toàn chiếm ưu thế trước Bangladesh. Đội chủ nhà thực hiện được khá nhiều pha lên bóng với tốc độ cao, khiến hàng phòng ngự đối phương phải vất vả chống đỡ.
U20 Việt Nam tiếp tục cụ thể hoá thế trận lấn lướt bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 29. Đây là tình huống mà may mắn phần nào đứng về phía đội chủ nhà, do thủ môn Bangladesh mắc lỗi ngớ ngẩn, tạo cơ hội cho Minh Tiến băng lên sút bóng vào khung thành trống.

Bất ngờ nho nhỏ xảy ra ở thời điểm cuối hiệp 1, khi U20 Việt Nam để thủng lưới sau khi Bangladesh thực hiện một tình huống tấn công bóng bổng khá xuất sắc. Phút 40, cầu thủ Nova đòn đường tạt của đồng đội bên cánh trái, rồi tung cú đánh đầu ngược không cho thủ môn Đình Hải cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, đó gần như cũng là tất cả những gì mà Bangladesh có thể làm được. Chỉ 2 phút sau đó, U20 Việt Nam cũng ghi bàn thắng thứ 3 sau cú sút xa đẹp mắt của Quang Duyệt.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn thuộc về U20 Việt Nam. HLV Hứa Hiền Vinh chỉ đạo các học trò thi đấu với nhịp độ vừa phải để tránh mất sức, hạn chế nguy cơ chấn thương.
U20 Việt Nam vẫn là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với Bangladesh. Hệ quả là đến phút 80, đội chủ nhà có bàn thắng thứ 4 sau cú sút phạt rất hiểm hóc của Công Phượng từ gần vạch cấm địa.
Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 4-1 nghiêng về U20 Việt Nam. Về cơ bản, đội chủ nhà đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm, tuy nhiên màn trình diễn của các cầu thủ ở trận này cũng chỉ ở mức “tạm chấp nhận được”, chưa phải quá thuyết phục.

Hiện U20 Việt Nam đang xếp nhì bảng, dưới Syria do kém chỉ số phụ. Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn nắm quyền tự quyết trong tay, trước thềm cuộc đối đầu mang tính quyết định gặp Syria ở lượt cuối bảng A.
Tuy nhiên, U20 Việt Nam sẽ cần phải chơi thật sự tập trung, hạn chế những sai lầm ở hệ thống phòng ngự đồng thời chắt chiu cơ hội khi chạm trán Syria nếu muốn giành 3 điểm để chắn chắn ghi tên mình vào vòng chung kết U20 châu Á 2025.
Tỷ số chung cuộc: U20 Việt Nam 4-1 U20 Bangladesh
Ghi bàn:
U20 Việt Nam: Minh Tiến (4', 29'), Quang Duyệt (42'), Công Phương (80’).
U20 Bangladesh: Nova (40')
Đội hình xuất phát:
Đội hình U20 Việt Nam vs U20 Bangladesh
U20 Việt Nam: Phạm Đình Hải (1), Lê Nguyễn Văn Thọ (4), Nguyễn Lương Tuấn Khải (5), Nguyễn Ngọc Chiến (6), Nguyễn Lê Phát (7), Lê Văn Quang Duyệt (8), Nguyễn Công Phương (10), Lê Đình Long Vũ (11), Hoàng Minh Tiến (14), Mai Quốc Tú (20), Lê Thắng Long (22).
U20 Bangladesh: Ismail Mahin (13), Rajib Hossain (2), Parvej Ahmed (3), Asadul Islam Sakib (4), Iftiar Hossain (6), Mohammed Uddin (12), Shakil Topu (16), Ashraful Asif (17), Razu Ahmed Zisan (18), Piash Nova (19), Mirajul Islam (20).
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (41 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (52 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




