-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
27/08/2018 10:25Điền kinh Bahrain giành HCV nhờ chi tiền mua VĐV ngoại
Ngày hội thể thao lớn nhất châu Á 2018 là nơi đang chứng kiến chiến thắng của những vận động viên có màu da đen tuyền. Rose Chelimo giành tấm huy chương vàng ASIAD 2018 đầu tiên cho đoàn thể thao Bahrain, ở nội dung 10.000 m của nữ.
Trước đó, đoàn thể thao Bahrain cũng có hai tấm huy chương bạc nhờ hai vận động viên gốc Morocco Elabbassi Elhassan (marathon nam) và Chumba Eunice (gốc Kenya, marathon nữ).

Còn nhớ ở Olympic Rio 2016, cả hai tấm huy chương danh giá nhất ở nội dung điền kinh của Bahrain cũng do những vận động viên sinh ra ở Kenya mang lại.
Huy chương được mua bằng tiền
Ruth Jebet cũng là một vận động viên như vậy. Cũng sinh ra và lớn lên ở Kenya, cô là VĐV Bahrain đầu tiên vô địch điền kinh Olympic, ở nội dung 3.000 m vượt rào của nữ.
Làm thế nào mà một vận động viên sinh ra tại châu Phi xa xôi, lại có thể chiến đấu vì màu cờ sắc áo cho một quốc gia ở châu lục khác, cách họ hàng triệu km?
Câu trả lời duy nhất là vì tiền. Ruth Jebet sinh ra và lớn lên ở Kenya, thậm chí vẫn còn sinh sống và luyện tập tại đây. Nhưng cô chấp nhận "đánh thuê" cho Bahrain - một quốc gia Trung Đông để đổi lấy cuộc sống tốt hơn.
Dù vậy, Ruth Jebet không tranh tài ở ASIAD. Ba tuần trước ngày khai mạc ASIAD, các quan chức thể thao Bahrain xác nhận nữ VĐV 21 tuổi sẽ không tham dự sân chơi ở Indonesia, bởi hơn 100 cáo buộc sử dụng doping từ Ủy ban chống doping thế giới.
Ruth Jebet chỉ là một trong nhiều ví dụ cho những vinh quang thể thao "đi mượn", "đi mua" của các quốc gia Trung Đông, những đất nước giàu có nhưng không có nền thể thao tự thân phát triển vì nhiều yếu tố.

Các vận động viên điền kinh dự ASIAD 2018 tại Indonesia - hay trước đó là Olympic Rio 2016 - của Bahrain đến từ Kenya, Ethiopia hay thậm chí mà Jamaica, Morocco và Nigeria. Gần như không có VĐV nào sinh ra tại Bahrain.
Một hệ quả tất yếu là gần như tất cả các huy chương ở nội dung điền kinh mà Bahrain có được đều đến từ các VĐV gốc châu Phi.
Điều này không có gì đặc biệt với các quốc gia Trung Đông khác như Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hay thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chấp nhận bỏ tiền để nhập khẩu các vận động viên có tài năng.
Dùng VĐV nhập tịch là chuyện diễn ra như cơm bữa
Hiệp hội vận động viên thế giới từng ghi nhận con số kỷ lục trong giai đoạn 2012-2016, khi có tới 18 VĐV Kenya và 17 VĐV Ethiopia đổi quốc tịch sang Bahrain để tham dự các giải thế giới hay Olympic.
Kém danh tiếng hơn những cái tên đã kể ở trên, Stephen Cherono là một trường hợp đặc biệt và vô cùng kỳ lạ khác. Anh là một VĐV điền kinh không mấy nổi bật ở quê nhà Kenya, nơi các ngôi sao trên đường chạy mọc lên như nấm.
Việc anh chuyển từ quốc tịch Kenya sang Qatar giúp anh kiếm được mức lương 1.000 USD/tháng và có cuộc sống khá giả hơn.
Bất ngờ bắt đầu từ đây. Stephen Cherono bắt đầu thăng tiến vượt bậc và vô địch giải thế giới tại Paris mùa xuân năm 2003 ở nội dung 3000 m vượt rào. Sau khi băng qua vạch đích, anh giang hai tay ăn mừng.

Một khoảnh khắc lúng túng xảy ra. Stephen Cherono quấn lấy lá cờ Qatar lên người, nhưng quên mất tên mới của mình lúc trao huy chương và phải nhìn kỹ trên bảng điện tử. VĐV vô địch là Saif Saaeed Shaheen - tên mới của anh theo tiếng Qatar.
Anh trai của Stephen Cherono về thứ 5 ở nội dung đó, từ chối chúc mừng người nhà. Báo chí Kenya gọi anh là kẻ phản bội.
Đó có lẽ là lý do màu cờ sắc áo hay tinh thần dân tộc, thứ vẫn được rêu rao trong mỗi khi đại hội hay giải đấu thể thao quốc tế, không có ý nghĩa nhiều ở đây. Tất cả là vì tiền, và vì cuộc sống mưu sinh.
Và nhìn cách Bahrain "mua" huy chương ở các kỳ đại hội thể thao lớn, cây bút Patrick Redford của Deadspin bình luận một cách thâm thúy: "Không cần biết quốc gia của bạn rộng lớn hay nhỏ bé thế nào, chỉ cần giàu là có huy chương".
Theo Vũ Duy (Tri Thức Trực Tuyến)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (47 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (49 phút trước)




