-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
06/08/2018 15:20'Dớp' cho Man City: Vô địch Siêu cúp Anh sẽ “tịt ngòi” ở ngoại hạng Anh
Hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng 7 năm qua, bất cứ đội bóng nào vô địch Siêu cúp Anh đều không thể trở thành nhà vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải diễn ran gay sau đó. Năm 2011, khi còn được Sir Alex Ferguson dẫn dắt, Manchester United với tư cách là nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh đã có sự chuẩn bị khá tốt cho mùa 2011-2012 khi đoạt Siêu cúp Anh. Tuy nhiên, khi mùa bóng của giải ngoại hạng Anh khép lại, nhà vô địch lại là Manchester City, đội đã vượt qua Manchester United đầy kịch tính khi thắng Queens Park Rangers ở những giây cuối cùng trong vòng đấu hạ màn.
Tiếp đà hưng phấn và được đầu tư mua nhiều ngôi sao, Manchester City chơi tốt, đoạt siêu cúp Anh và hừng hực khí thế bước vào mùa giải 2012-2013. Tuy vậy, ngay ở mùa đó, họ đã bị Manchester United đòi lại ngôi quán quân ngoại hạng Anh, ở mùa giải “Quỷ đỏ” chia tay Sir Alex Ferguson.

Kịch bản tương tự diễn ra, khi Manchester United giành Siêu cúp Anh và nhà vô địch ngoại hạng Anh không phải là họ. Thay vào đó, chính Manchester City lấy lại vị thế khi giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ hai trong 3 mùa giải.
2 năm liên tiếp sau đó, đội vô địch Siêu cúp Anh là Arsenal, khi họ dự trận đấu này với tư cách là nhà vô địch cúp FA. Nhưng với lực lượng thiếu chiều sâu, không có gì ngạc nhiên khi Arsenal bị hụt hơi tại giải ngoại hạng Anh. Vô địch ngoại hạng Anh 2 mùa giải 2014-2015 và 2015-2016 lần lượt là Chelsea và Leicester. Đáng chú ý nhất là chiến công của Leicester, khi họ đã chơi thăng hoa và tận dụng tốt những cú vấp của nhiều “đại gia” tại giải ngoại hạng Anh để lập nên chiến công có một không hai trong thời buổi bóng đá bị chi phối bởi đồng tiền.
Đến mùa 2016, Manchester United lại vô địch Siêu cúp Anh, trong mùa giải đầu tiên họ được huấn luyện bởi “Người đặc biệt” Jose Mourinho. Nhưng, dư chấn từ sự ra đi của Sir Alex Ferguson và những người thay thế không đáp ứng được yêu cầu như David Moyes hay Louis van Gaal khiến Manchester United không kịp gượng dậy. Vô địch giải ngoại hạng Anh mùa 2016-2017 là Chelsea, đội bóng đã có một mùa đầy ấn tượng cùng Antonio Conte.
Ở mùa giải trước, vô địch Siêu cúp Anh là Arsenal. Và khó ai có thể ngờ rằng, đó chính là danh hiệu cuối cùng của huấn luyện viên kỳ cựu Arsene Wenger với “Pháo thủ”. Kết thúc mùa 2017-2018, Manchester City của Pep Guardiola đã vô địch ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục là 100 điểm. Ngoài ra, họ còn lập nên 9 kỷ lục khác về số trận thắng, số bàn thắng, khoảng cách với đội xếp sau…
Với lực lượng cực mạnh, có chiều sâu và rất ăn ý, lại được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân tài ba, Manchester City được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị giải ngoại hạng Anh. The Citizens đã thể hiện đẳng cấp khi thắng Chelsea đầy thuyết phục để đoạt Siêu cúp Anh 2018. Nhưng Guardiola cần phải lưu tâm một chút đến “cái dớp” kéo dài 7 năm qua bởi tại một giải đấu có sự cạnh tranh quyết liệt như giải ngoại hạng Anh, mạnh đến cỡ Manchester City vẫn có thể bị hàng loạt đối thủ mạnh không kém như Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Tottenham níu chân.
Theo Đức Hiếu (Dân Việt)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (37 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (40 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (41 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (43 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (47 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (59 phút trước)