-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
20/05/2022 08:17Everton trụ hạng sau màn ngược dòng điên rồ, Burnley và Leeds tranh vé xuống hạng
Everton bước vào trận đấu bù với Crystal Palace trên sân nhà Goodison Park cùng quyết tâm giành chiến thắng để chính thức trụ hạng. HLV Frank Lampard tiếp tục bố trí sơ đồ khá lạ lẫm ở màn tiếp đón đối thủ, khi chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1. Đây là đội hình gần giống với đội hình mới để thua ngược 2-3 trước Brentford cuối tuần trước.
Việc chỉ bố trí hàng thủ 3 người để dồn sức cho mặt trận tấn công tiếp tục khiến Everton phải nhận những bàn thua rất chóng vánh. Nếu như ở trận gặp Brentford đội bóng của HLV Lampard để đối phương ngược dòng bằng 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút (62' và 64') thì ở trận đấu đêm qua, sự hớ hênh khiến Everton để thua 2 bàn trong khoảng 15 phút giữa hiệp 1 (21' và 36') và rời sân nghỉ với 2 bàn thua.

Tuy nhiên, những thay đổi trong hiệp 2 đã giúp Everton dần lấy lại được thế trận và có được màn ngược dòng kịch tính. Bộ đôi trung vệ Mason Holgate và Michael Keane tìm thấy nhau trong bàn rút ngắn cách biệt ở phút 54, trước khi Richarlison san bằng tỷ số ở phút 75. Tới phút 85, cầu thủ vào sân thay người Demarai Gray có đường chuyền dọn cỗ để Dominic Calvert-Lewin ấn định chiến thắng 3-2 cho Everton.
Với chiến thắng này, Everton có được 39 điểm và chính thức trụ hạng khi đang đứng thứ 16 trên BXH, tạo ra khoảng cách 4 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 18 là Leeds United trước khi bước vào lượt trận cuối cùng vào Chủ nhật tuần này.
Ở một trận đấu khác liên quan đến nhóm cầm đèn đỏ, Burnley ở thế buộc phải thắng để nắm thế chủ động trong cuộc chiến trụ hạng đã không thể làm được điều đó. Mặc dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước chủ nhà Aston Villa ở phút 45 sau tình huống thực hiện thành công quá phạt 11m của Ashley Barnes, nhưng đoàn quân HLV Michael Jackson chung cuộc chỉ có được 1 điểm khi Emiliano Buendia có bàn gỡ hòa cho đội chủ sân Villa Park ngay đầu hiệp 2.
Chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu bù đêm qua, Burnley tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 17 trên BXH với 35 điểm, bằng điểm đội đứng thứ 18 là Leeds United nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại (-18 với -38). Lượt trận cuối sẽ xác định đội bóng nào trong hai cái tên này sẽ lên chuyến tàu ngược trở lại giải hạng nhất Anh mùa tới. Burnley sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà, trong khi Leeds có chuyến làm khách tới sân của Brentford.
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




