-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thể thao
07/08/2025 14:35FIFA từ chối dỡ bỏ lệnh cấm đối với CĐV Indonesia
Nỗ lực của ban tổ chức giải vô địch quốc gia Indonesia nhằm xin FIFA dỡ bỏ lệnh cấm cổ động viên đội khách đã không thành công. Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu vẫn giữ nguyên quyết định của mình, vốn được ban hành sau thảm kịch bạo loạn tại trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya vào cuối năm 2022 khiến 127 người tử vong.
Lệnh cấm này đã được áp dụng từ mùa giải 2023/24, yêu cầu các cổ động viên không được đến sân khách để cổ vũ. Mặc dù vậy, trong suốt hai mùa giải qua, tình trạng bạo lực sân cỏ tại Indonesia vẫn tiếp diễn với nhiều sự cố như đụng độ, đốt pháo sáng, và CĐV tràn xuống sân đuổi theo cầu thủ và trọng tài. Chính những hành vi này đã khiến FIFA thêm kiên quyết với án phạt hiện hành.

Ông Ferry Paulus, Trưởng ban tổ chức giải, xác nhận đã liên hệ với FIFA để xin gỡ bỏ lệnh cấm nhằm nâng cao chất lượng giải đấu. Ông cho biết: "Về cơ bản, FIFA sẽ đánh giá những nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo khán giả được vào sân nhưng họ vẫn chưa đồng ý cấp phép".
Sự thiếu tin tưởng của FIFA càng trở nên trầm trọng hơn sau một sự cố đáng tiếc. Trong trận đấu giữa Persib Bandung và Persis Solo vào cuối mùa giải trước, có sự hiện diện của đại diện FIFA, các cổ động viên của Persib Bandung đã gây rối. Họ đốt pháo sáng khiến trận đấu phải tạm dừng hai lần và sau đó còn tràn xuống sân, gây ra cảnh hỗn loạn.
"Thực ra, chúng tôi đã gần như được bật đèn xanh trước khi mùa giải kết thúc," ông Paulus nói thêm. "Thế nhưng, vụ việc CĐV gây loạn ngay trước mắt đại diện FIFA trong trận đấu quyết định đã thay đổi tất cả. Họ không chỉ đốt pháo sáng mà còn tấn công cầu thủ và phá hoại tài sản. FIFA đã nhắc nhở và mong chúng tôi sớm giải quyết vấn đề này."
Hình ảnh tiêu cực mà cổ động viên Indonesia để lại đã gây ra những hệ lụy đáng kể cho nền bóng đá nước này, đặc biệt là trong việc giành quyền đăng cai các sự kiện quốc tế. Gần đây nhất, Indonesia đã thất bại trong việc xin đăng cai một bảng đấu tại vòng loại thứ tư World Cup 2026.








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (32 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (35 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (36 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (38 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (41 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (53 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (55 phút trước)