-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Thể thao
31/07/2019 08:20Hạ đẹp Real Madrid, Tottenham hẹn Bayern Munich tại chung kết Audi Cup
Ở trận này, HLV Zinedine Zidane không thể có được sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Thibaut Courtois, Brahim Diaz, Marco Asensio cùng bộ đôi tân binh Ferland Mendy và Luka Jovic (vì chấn thương). Đó là chưa kể đến việc Gareth Bale không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
Dù vậy, Real Madrid vẫn ra sân với đội hình cực mạnh, trong đó có tân binh đắt giá Eden Hazard cùng những hảo thủ như Toni Kroos, Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric hay Marcelo.

Dù vậy, khi bước vào trận đấu, Real Madrid vẫn thi đấu hoàn toàn lép vế so với Tottenham Hospur. Phút 6, trung vệ Raphael Varane suýt chút nữa đã đốt lưới nhà sau nỗ lực cản phá đường căng ngang của Danny Rose.
Phút 20, Harry Kane và Erik Lamela có liền 2 pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không thành công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bàn mở tỷ số đến với Spurs ở phút 22. Marcelo mắc sai lầm tạo cơ hội cho Harry Kane thoát xuống dứt điểm gọn gàng đưa nhà Á quân Champions League vượt lên dẫn trước.
Phải sang hiệp 2, Real Madrid mới tạo dựng được thế trận tốt hơn. Kền kền trắng tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 75 khi tân binh Rodrygo đệm bóng tung lưới Hugo Lloris sau đường căng ngang của Marcelo. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Chung cuộc, Real Madrid thua 0-1 và tiếp tục chuỗi trận thất vọng trong Hè 2019. Đoàn quân của HLV Zidane có 3 trận thua cùng 1 trận hòa hòa (tính trong thời gian thi đấu chính thức).
Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Bayern Munich có màn vùi dập Fenerbahce với tỷ số 6-1. Những người đã ghi bàn cho Hùm xám là Renato Sanches, Leon Goretzka, Kingsley Coman và Thomas Mueller lập hattrick. Max Kruse là người ghi bàn danh dự cho đội khách mời.
Như vậy, Tottenham Hotspur sẽ gặp Bayern Munich trong trận chung kết Audi Cup 2019, còn Real Madrid sẽ chạm trán Fenerbahce ở trận tranh hạng 3. Hai trận này sẽ diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai.
Duy Anh (SHTT)








- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (47 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (59 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)




