-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
28/04/2020 12:00Haaland tiết lộ thói quen kỳ lạ trước mỗi trận đấu
Ở tuổi 19, Erling Haaland đã là kỷ lục gia của Borussia Dortmund. Tiền đạo người Na Uy lập hattrick giúp Dortmund ngược dòng thành công ngay ở trận ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị. Kể từ khi tới Bundesliga, Haaland đã ra sân 11 trận cho Dortmund và ghi được 12 bàn thắng.
Tính xa hơn, Haaland đã có được 40 bàn thắng chỉ sau 33 lần ra sân cho RB Salzburg và Dortmund mùa này, một hiệu suất không tưởng mà ngay cả những tiền đạo hàng đầu cũng phải cúi đầu bái phục.
Và bí kíp để làm điều được đó là nghe một bài rap trước mỗi trận đấu để tạo động lực, Haaland tiết lộ: "Trước mỗi trận đấu, tôi thích nghe nhạc của rapper người Na Uy, Amara. Bài hát mà tôi yêu thích nhất là bài "Keep Dreaming" (Hãy cứ ước mơ)".
Trong trận đấu mới đây gặp PSG trong khuôn khổ Champions League, Haaland từng ăn mừng bàn bàn thắng bằng cách ngồi thiền. Đây cũng là một trong những hoạt động cá nhân của anh, bên cạnh nghe nhạc, chơi game, ăn uống.
"Tôi tập luyện rất nhiều và cũng ngồi thiền rất nhiều. Khi không thi đấu, tôi thích chơi game bóng đá điện tử với đồng đội. Món ăn yêu thích của tôi là bánh kebab pizza" - chân sút thuộc biên chế Dortmund nói.
Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 2000 cũng tiết lộ 2 thần tượng bóng đá lớn nhất của bản thân. Đó là Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.
"Khi còn là 1 cậu bé, tôi đã yêu thích rất nhiều danh thủ bóng đá. Đó là những cái tên từ Ibrahimovic đến Ronaldo và những cầu thủ tấn công khác. Tôi cũng không thể chọn được chính xác 1 cái tên nào cả. Vì thật sự tôi có đến 2 thần tượng là: Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic".
Duy Anh (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (47 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (50 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




