-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
26/01/2019 11:00Hàn Quốc thua sốc: Báo chí 'vùi dập' Son Heung Min, thầy cũ Ronaldo
Bóng đá Hàn Quốc thêm một lần lỗi hẹn với giấc mơ vô địch châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, sau khi đội tuyển "xứ sở kim chi" thua sốc Qatar 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019. Chưa bao giờ người dân Hàn Quốc kì vọng vào ĐT con cưng đến vậy khi có sự góp mặt của HLV danh tiếng Paulo Bento và đặc biệt là siêu sao đang tỏa sáng rực rỡ tại Premier League - Song Heung Min. Vì vậy, đây rõ ràng là thất bại không thể nuốt trôi.

Sau trận, giới truyền thông Hàn Quốc đã trút "cơn thịnh nộ" lên ĐT Hàn Quốc. Trang Dong A gọi thất bại này là "thảm họa" bởi chỉ trong 2 năm, đội tuyển quê nhà 2 lần ôm hận trước Qatar.
"Ngày 14/6/2017, Qatar lần đầu tiên đánh bại Hàn Quốc sau 33 năm tại vòng loại World Cup. Nhưng họ chỉ cần 1 năm 7 tháng nữa để tiếp tục khiến chúng ta ôm hận".
Tờ Chosun thậm chí còn dẫn lời một trang báo Nhật Bản nói về thất bại của Hàn Quốc một cách mỉa mai: "Hàn Quốc, cũng như Nhật Bản là ứng viên nặng kí cho chức vô địch, nhưng họ mất tới 120 phút để đánh bại Bahrain ở vòng 1/8. Đến tứ kết, họ cầm bóng 60% so với Qatar nhưng chẳng tạo ra bất kì cơ hội đáng xem nào. Giấc mơ 59 năm của người Hàn vẫn chưa trở thành hiện thực".
Tờ Dong A hết lời chê bai triết lí bóng đá của cựu HLV Paulo Bento: "Chiến thuật mà Paulo Bento áp dụng ở trận đấu này gần như vô dụng. Qatar chơi phảng công quá sắc sảo dù trên thực tế, họ không gặp quá nhiều sức ép từ phía Hàn Quốc".

Tờ Hankooki lại cho rằng Bento quá bảo thủ khi không chịu xoay tua đội hình và quá tin tưởng vào những siêu sao đang kiệt sức như Son Heung Min hay Hwang Hee Chan: "Một thất bại sốc và lố bịch. Qatar thi đấu ấn tượng từ đầu giải nhưng họ vẫn là cửa dưới so với Hàn Quốc. Son Heung Min, Hwang Hee Chan đã bị vắt kiệt sức và chơi dưới phong độ, vậy mà Bento không chịu thực hiện sự thay đổi về nhân sự".
Trong khi đó, Yonhap News cũng tỏ ra buồn bã khi đánh giá về màn trình diễn của ngôi sao số 1 châu Á Son Heung Min: "Sự trở lại của đội trưởng Son Heung Min được kì vọng giúp Hàn Quốc cải thiện sức mạnh tấn công. Tuy nhiên siêu sao thuộc biên chế Tottenham hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở trận cuối vòng bảng.
Thậm chí dù được nghỉ ngơi 5 ngày nữa, trải qua 120 phút ở vòng 1/8 và 90 phút ở tứ kết, Son vẫn gây thất vọng. Hàn Quốc chia tay Asian Cup, còn anh ta rời giải với 0 bàn thắng".


Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (6 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (9 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (47 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




