-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
14/01/2018 23:00Hàng công bùng nổ, Liverpool chấm dứt mạch bất bại của Man City


Bàn thắng: Oxlade-Chamberlain 9', Firmino 59', Mane 61', Salah 68' - Sane 40', Bernardo 84', Gundogan 90'+1
HIGHLIGHTS Man City 3 vs 4 Liverpool |
Đoàn quân đỏ ghi bốn bàn, trong đó có ba pha lập công từ phút 59 tới 68. Man City có câu đáp trả vào cuối trận khi lần lượt Bernardo Silva và Ilkay Gundogan nổ súng, nhưng không kịp kiếm một trận hòa.
Đây là thất bại đầu tiên của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đội bóng dừng mạch bất bại ở sân chơi cao nhất nước Anh kéo dài từ mùa trước ở con số 30. Trước trận đấu, Man City chỉ cần không thua là bắt kịp được mạch bất bại 31 trận mà Liverpool lập ở mùa 1987-1988, tuy nhiên, trong ngày hàng công bùng nổ thì thầy trò HLV Klopp đã không cho Man City san bằng thành tích của các tiền bối.
Thất bại trước Liverpool không khiến vị trí số một của Man City bị đe dọa. Họ đang hơn đội thứ hai là Man Utd tới 15 điểm trước khi người hàng xóm chơi trận muộn nhất vòng 23 trước Stoke City. Điều đáng lo là liệu trận thua này có ảnh hưởng tới tâm lý của các học trò HLV Pep Guardiola cho chặng đường còn lại hay không.
Trong khi đó Liverpool đã vượt qua Chelsea để chiếm vị trí thứ ba. Đội bóng có cùng 47 điểm như Chelsea và Man Utd, chỉ có thể phân biệt qua hiệu số bàn thắng.

Liverpool đã thua năm bàn trắng trước Man City ở lượt đi, đội bóng cũng vừa chia tay ngôi sao lớn nhất là Philippe Coutinho nhưng các học trò HLV Klopp một lần nữa chứng minh họ không bị rằng buộc bởi bất cứ quy luật nào. Trước Man City đang thắng như chẻ tre và như ở một đẳng cấp khác với phần còn lại nước Anh, Liverpool đã kéo đội bóng áo xanh trở lại mặt đất.
Oxlade-Chamberlain là cái tên đầu tiên phải nhắc tới trong chiến thắng của Liverpool. Cựu tiền vệ Arsenal chứng minh anh có thể là phương án thay thế Coutinho ngay trong trận đánh lớn đầu tiên mà ngôi sao Brazil ra đi. Oxlade-Chamberlain được bố trí chơi ở hàng tiền vệ, phối hợp nhuần nhuyễn với bộ ba phía trên là Mane, Firmino và Salah, cũng như lên công về thủ không biết mệt mỏi.
Trong một thế trận mà cả hai đội đều chơi áp sát, tranh bóng ngay từ phần sân đối phương, năng lượng của Oxlade-Chamberlain đã tạo ra đột biến từ tuyến hai cho Liverpool. Trong một pha tranh cướp ở giữa sân, cầu thủ 24 tuổi dốc bóng và dứt điểm quyết đoán vào khe hở hàng thủ Man City để đánh bại Ederson. Không chỉ ghi bàn, Oxlade-Chamberlain còn là người có pha chọc khe thuận lợi để Firmino vượt qua John Stones trước khi lốp bóng thành bàn đầu hiệp hai.
Pha lập công của Firmino mở màn cho những phút điên rồ sau đó với hai lần bóng vào lưới Man City. Sadio Mane thực hiện cú sút căng tung nóc lưới Man City chỉ vài chục giây sau khi anh đưa bóng trúng cột dọc. Trước đó Salah là người cướp bóng và kiến tạo để Mane lập công. Tiền đạo Ai Cập cũng tự điền tên mình lên bảng tỷ số sau đó nhờ pha dứt điểm từ cự ly 35 mét, sau cú phá bóng không tốt của thủ môn Ederson.

Man City đã có trận đấu không tồi nhưng dường như cái dớp không thắng ở Anfield từ năm 2003 vẫn đang ám đội bóng này. Đội bóng của Pep Guardiola bị lấn lướt trong những phút đầu và giành lại quyền kiểm soát nửa sau hiệp một trước khi Leroy Sane thực hiện pha dứt điểm siêu hạng vào góc hẹp để gỡ hòa.
Điều tương tự xảy ra ở hiệp hai khi những pha mất bóng liên tiếp ở sân nhà khiến Man City phải trả giá. Đội bóng không thể chống lại những đường phản công với bốn cầu thủ tốc độ thường xuyên giăng ngang của Liverpool. Trong đó John Stones là vị trí bị Liverpool khai thác nhiều nhất.
Trong những phút cuối, Liverpool chủ động lùi về phòng ngự và Man City nhanh chóng tạo ra hàng loạt cơ hội. Nếu như Nicoslas Otamendi và Sergio Aguero dứt điểm chính xác hơn thì Man City đã có thể mang điểm ra về.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (14 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (18 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (18 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (21 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (24 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (36 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (38 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (46 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (50 phút trước)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (58 phút trước)