-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/02/2015 10:25HLV Guillaume Graechen: "Công Phượng có thần kinh thép"
HLV Graechen Guillaume đã khẳng định như vậy khi nói về việc Công Phượng phải có tới ba cú sút mới thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 2-2 cho HAGL trận đấu với Đồng Tháp chiều 15/2.

Đầu tiên là tình huống đội trưởng Tuấn Anh trong pha phá bóng giải vây trong vòng cấm bất ngờ trở thành đường chuyền cho Duy Khanh bên phía Đồng Tháp ung dung dứt điểm trong vòng cấm ghi bàn mở tỷ số ngay phút 11.
Phút 20, Samson đột phá qua các tiền vệ và hậu vệ của HAGL xâm nhập trung lộ và dứt điểm căng, thủ môn HAGL phá bóng không quyết đoát để Felix ung dung đệm bóng vào khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Đồng Tháp.
Những tưởng sau 2 bàn thua thì HAGL sẽ sụp đổ, nhất là khi Đồng Tháp áp dụng bài phòng ngự phản công, dùng ngoại binh quấy phá hàng thủ vốn mong manh của HAGL. Tuy nhiên, đúng thời điểm khó khăn, nỗ lực của các cầu thủ trể HAGL đã được thể hiện và giữ lại 1 điểm.
HAGL dồn ép đối thủ về sân nhà để co cụm phòng ngự. Ở tuyến trên, Hoàng Thiên và Văn Toàn thường xuyên có những pha phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, trong trận đấu này, Văn Toàn bỏ lở nhiều cơ hội ghi bàn.
Phút 32, Công Phượng phối hợp trung lộ với Văn Toàn trước khi xâm nhập vòng cấm ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho HAGL. Sau bàn thắng, những phút còn lại của trận đấu HAGL liên tiếp ép đổi thủ.
Phút 74, Hoàng Thiên có pha xâm nhập vòng cấm, hậu vệ vào thay người vào đầu hiệp 2 là Kim Long bên phía Đồng Tháp đã lóng ngóng phạm lỗi để HAGL được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, cú sút đầu tiên của Công Phượng bị thủ môn phá nhưng trọng tài yêu cầu đá lại vì chưa thổi còi.
Lần thứ 2, Công Phượng dứt điểm tốt nhưng trọng tài từ chối vì lỗi tương tự. Đến lần 3, sau tiếng còi của trọng tài anh vẫn thắng thủ môn Đồng Tháp trên chấm phạt đền để giữ lại 1 điểm cho HAGL.
“Chỉ đo nhịp tim mới biết thần kinh của cậu ta nhưng Công Phượng là cầu thủ có thần kinh thép" - HLV Guillaume Graechen nói sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Công Lộc của Đồng Tháp đã khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ chủ nhà. Với việc giành lại 1 điểm ở thời điểm khó khăn, các cầu thủ HAGL ít nhiều lấy lại sự tự tin và cả niềm tin cho các CĐV.








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (7 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (10 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (48 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




