-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Thể thao
14/10/2018 20:55Hoàng Vũ Samson: 'Tôi vẫn mòn mỏi chờ cuộc gọi từ ĐT Việt Nam'
Trong bài phỏng vấn với trang tin Zing.vn nhân dịp khép lại mùa giải V.League 2018, tiền đạo nhập tịch nổi tiếng Hoàng Vũ Samson đã chia sẻ rất nhiều điều thú vị. Trong đó, có việc anh chưa từng từ bỏ giấc mơ khoác áo ĐTQG Việt Nam.
Cụ thể, khi được phóng viên hỏi rằng anh cảm thấy sao khi đã trở thành công dân Việt Nam từ năm 2013 và từng nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam nhưng giấc mơ vẫn chưa thành hiện thực, Samson bày tỏ thẳng thắn:
“Tôi thấy thật tồi tệ. Giấc mơ của tôi là được chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam. Tôi vẫn đang chờ cuộc gọi từ VFF. Bây giờ chưa phải muộn đâu”.
“Tôi đã nỗ lực hết sức, đã thể hiện khả năng của mình, đã chứng minh cho họ thấy rằng mình đủ trình độ thi đấu cho tuyển quốc gia. Tôi chưa từng từ bỏ hy vọng. Tôi vẫn tin một ngày nào đó, mình có thể khoác áo tuyển Việt Nam”.

Khi được bị phóng viên hỏi vặn lại, rằng khi anh đã giành đủ mọi vinh quang ở cấp CLB cùng Hà Nội FC, và đã 30 tuổi rồi, thì giấc mơ lên tuyển liệu có còn quan trọng đến thế, Samson “gạt phăng”: “Có chứ, càng giành được nhiều, tôi càng khao khát lên ĐT Việt Nam hơn. Bởi tôi tin rằng khi được gọi, tôi sẽ không khiến ai phải thất vọng”.
Hoàng Vũ Samson cũng không nghĩ rằng nếu triệu tập cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam sẽ bị mất đi bản sắc. “Đây là bóng đá và chúng ta không nên như vậy” – anh khẳng định.
“Bạn nhìn đội tuyển Tây Ban Nha mà xem, Diego Costa là người gốc Brazil. Đội Pháp cũng có Paul Pogba và nhiều cầu thủ gốc Phi khác. Có những người còn không sinh ra tại Pháp. Đức cũng thế, Boateng là người gốc Ghana và anh ta là nhà vô địch Champions League, vô địch thế giới đấy”.
“Tôi không sinh ra ở Việt Nam nhưng tôi có quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, tôi có quyền cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Khi quyết định nhập tịch, tôi đã nghĩ về việc phục vụ cho đội tuyển. Tôi luôn muốn được trao cơ hội” – Samson chia sẻ đầy chân thành.

Theo thống kê của báo điện tử VTC News, thì Hoàng Vũ Samson chính là chân sút số một trong lịch sử V.League với 155 bàn thắng, 3 lần giành hiệu Vua phá lưới và 3 lần lên ngôi vô địch.
Mùa giải vừa qua, dù chỉ chi đấu cho Hà Nội từ giai đoạn hai (sau khi thất bại trong chuyến phiêu lưu ở Buriram United hồi đầu mùa), nhưng Samson vẫn kịp ghi đến 13 bàn ở V.League và góp công giúp đội chủ nhân Hàng Đẫy đăng quang sớm 5 vòng đấu.
Theo Hoài Thuận (Dân Việt)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (13 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (20 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (39 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (53 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




