-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thể thao
10/01/2020 22:35Jordan thắng Triều Tiên, chiếm ngôi đầu bảng
Ở trận đấu thứ hai thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2020, U23 Jordan đã đánh bại U23 Triều Tiên với tỷ số 2-1, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng với ba điểm.
U23 Việt Nam hòa U23 UAE không bàn thắng trong trận đấu trước đó, đồng nghĩa với việc hai đội bóng này chiếm giữ hai vị trí thứ hai và thứ ba. Trong khi đó, U23 Triều Tiên tạm thời xếp cuối bảng với 0 điểm.
Dù được đánh giá thấp hơn nhưng Triều Tiên nhập cuộc khá tốt, cầm bóng tự tin và triển khai những đợt tấn công về phía khung thành Jordan. Ngay ở phút thứ 2, Ri Chung Gyu đã sút bóng nguy hiểm buộc thủ thành Jordan phải cản phá.
Tuy vậy, đa phần những đợt tấn công của đội bóng Đông Á mang tính chất cá nhân khi các cầu thủ nỗ lực đi bóng và dứt điểm hoặc tạt vào vòng cấm, trong khi lối chơi của họ không cho thấy sự gắn kết, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến.
Điều này tạo điều kiện cho Jordan sớm lấy lại thế trận. Phút 12, Yazan Al-Naimat dứt điểm ở cự ly khá lý tưởng, nhưng không thắng được thủ môn bên phía Triều Tiên. Jordan tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi chiếm lĩnh trung tuyến và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn so với Triều Tiên trong hiệp 1, nhưng cũng phải tới phút bù giờ đầu tiên họ mới có được bàn thắng.
Hậu vệ Jong Kum-song phạm lỗi với Yazan Al-Naimat trong vòng cấm, và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Mohammad Bani Atieh không mắc sai lầm nào, đệm lòng chuẩn xác mở tỷ số cho Jordan.
Sang hiệp 2, Triều Tiên đẩy cao đội hình và tỏ ra nôn nóng trong các đợt tấn công. Lối chơi có phần đơn điệu dựa vào nỗ lực cá nhân hay những tình huống di chuyển dọc biên rồi tạt vào vòng cấm không giúp đại diện Đông Á có được cơ hội nguy hiểm nào, trong khi họ trở nên mong manh trước các đợt phản công của Jordan. Phút 74, Omar Hani đánh đầu tung lưới Triều Tiên, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Tây Á,
Những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Triều Tiên chỉ đem lại kết quả ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, khi đã quá muộn để họ nghĩ tới chuyện giành điểm số. Trong một tình huống phạt góc, cầu thủ vào sân thay người Ryang Hyon-ju đánh đầu nối cự ly gần khiến thủ môn Jordan không kịp trở tay. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Jordan.
Ở lượt đấu tới, Jordan sẽ gặp Việt Nam, trong khi Triều Tiên gặp UAE.
Đội hình ra sân
Triều Tiên: Ju-hyok, Kwang-chon, Song-il, Kum-song, Yong-gwon, Jong-gil, Chung-gyu, Kwang-hyok, Kuk-chol, Ok-chol, Kuk-jin.
Jordan: Al-Fakhouri, Haikal, Ahmed, Afaneh, Al-Rawabdeh, Atieh, Olwan, Al-Rosan, Aburiziq, Al-Naimat, Al Barri.
Văn Cơ (SHTT)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (33 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (37 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (37 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (40 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (43 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (55 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (57 phút trước)