-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
21/04/2019 01:15Juventus 2-1 Fiorentina: Ronaldo và các đồng đội vô địch Serie A sớm 5 vòng
Tham vọng lên ngôi vô địch tại Champions League của Juventus đã bị dập tắt khi Bà đầm già thành Turin để thua 1-2 trước Ajax ngay trên sân nhà và bị loại với tổng tỷ số 2-3. Giờ đây, Juventus chỉ còn thi đấu tại Serie A. Trở lại với đấu trường quốc nội, Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ lên ngôi vô địch nếu có trọn vẹn 3 điểm trước Fiorentina. Thực tế là Juventus đã có thể làm được điều này từ tuần trước, nhưng họ lại thua sốc 1-2 trước SPAL.

Ngày vui của Juventus tưởng như đã bị phá hỏng khi ngay phút 6, Fiorentina tìm được bàn thắng mở tỷ số sau cú sút cận thành của Nikola Milenkovic. Có được bàn thắng sớm, Fiorentina càng thi đấu hưng phấn nhưng may mắn không đứng về phía họ. Khung gỗ đã 2 lần cứu thua cho Juventus sau nỗ lực dứt điểm từ xa của Federico Chiesa.
Thi đấu bế tắc nhưng Bà đầm già thành Turin lại bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 37. Từ quả đá phạt góc của Miralem Pjanic, Alex Sandro thực hiện pha băng cắt đánh đầu vào góc gần, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Ngay đầu hiệp 2, điều mà các CĐV trên sân Allianz chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Phút 53, Cristiano Ronaldo có pha tăng tốc cực nhanh bên cánh phải trước khi căng ngang vào phía trong. Trước áp lực của Federico Bernardeschi, trung vệ Federico Pezzella đã lóng ngóng đá phản giúp Juventus vượt lên.

Có được lợi thế dẫn bàn, đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri chủ động chơi thấp và họ đã thành công khi bảo toàn tỷ số 2-1 đến hết trận. Như vậy, Juventus đã có 87 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Napoli 20 điểm và chính thức đăng quang Serie A sớm 5 vòng.
Đây là lần vô địch thứ 35 trong lịch sử của Juventus - thành tích cao nhất tính trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, Juventus cũng lập kỷ lục khác khi có năm thứ 8 liên tiếp đăng quang giải đấu số 1 Italia. Theo đó, Juventus đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu làm được điều này. Kỷ lục trước thuộc về Lyon khi đội bóng này thống trị Ligue 1 trong 7 năm liền (từ mùa 2001/02 đến 2007/08).
VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Juventus: Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic (Bentancur 65'), Matuidi; Cuadrado (De Sciglio 87'), Cristiano Ronaldo, Bernardeschi (Kean 74').
Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Veretout, Benassi (Gerson 73'), Dabo; Chiesa (Muriel 66'), Mirallas (Fernandes 80'); Simeone.
Ghi bàn: Alex Sandro (37'), German Pezzella (53', phản lưới) - Milenkovic (6')

Thái Duy (SHTT)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (20 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (23 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




