-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
19/05/2022 08:46Kết quả Frankfurt 1-1 Rangers (pen 5-4): Ramsey đá hỏng 11m dâng chức vô địch cho Frankfurt
Bàn thắng
Frankfurt: Borre (69')
Rangers: Aribo (57')
Bước vào trận chung kết Europa League, HLV Giovanni van Bronckhorst giữ nguyên công thức chiến thắng ở trận bán kết với RB Leipzig, khi không có xáo trộn nào về đội hình. Trong khi đó, người đồng cấp Oliver Glasner có hai sự thay đổi nhân sự so với trận bán kết lượt về gặp West Ham, khi hậu vệ Almamy Toure thay Hinteregger và tiền vệ Jesper Lindstroem thế chỗ Jens Petter Hauge.
Sự quyết liệt của trận đấu sớm đến ngay từ phút thứ 5, khi trung vệ đội trưởng của Frankfurt Sebastian Rode đổ máu sau tình huống va chạm với cầu thủ Rangers. Sau khoảng 5 phút gián đoạn trận đấu để đội ngủ y tế băng bó vết thương cho Rode, trận đấu trở lại với ưu thế nghiêng về phía đại diện của Bundesliga. Daichi Kamada và Filip Kostic, hai cầu thủ tấn công dọc hành lanh cánh trái chính là những ngòi nổ quan trọng của Frankfurt, khi bộ đôi cầu thủ này liên tục tung ra các pha dứt điểm nhưng hoặc đi thiếu chính xác, hoặc bị thủ thành kỳ cựu Allan McGregor cản phá.
Theo thống kê, Frankfurt dù nắm quyền kiểm soát bóng ít hơn (chỉ 42% so với 58% của Frankfurt), nhưng là đội tung ra 11 cú dứt điểm hướng về phía khung thành thủ môn Allan McGregor. 3 trong số này đi trúng đích nhưng chưa đủ độ hiểm hóc để có thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Với Rangers, đoàn quân HLV Van Bronckhorst phải chờ tới phút 25 mới có được tình huống dứt điểm đầu tiên với pha xoay sở và cứa lòng kỹ thuật của tiền đạo Aribo nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngoài ra, đại diện Scotland cũng có được một cơ hội ngon ăn khác ở phút 37, nhưng cú đánh đầu ở khoảng cách 6m của John Lundstram không thắng được thủ thành Kevin Trapp.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, cả hai đội thi đấu cởi mở hơn, khi Rangers cũng chủ động tăng tốc. Phút 57, từ tình huống phát bóng của thủ thành Kevin Trapp, hậu vệ Rangers đánh đầu hướng lên phía trên, một tiền vệ của Frankfurt trong nỗ lực đánh đầu đã vô tình trở thành đường chuyền thuận lợi để tiền đạo Aribo dùng tốc độ loại bỏ trung vệ Tuta trước khi đặt lòng hiểm hóc vào góc gần mở tỷ số trận đấu.
Ngay sau bàn thua, Frankfurt đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra được những cơ hội rất ngon ăn. Phút 67, tình huống phòng ngự hớ hênh của hàng thủ Rangers đã trao cơ hội cho Kamada đối mặt thủ thành McGregor, nhưng đáng tiếc là cú lốp bóng cuối cùng lại đi vọt xà ngang. Tuy nhiên, NHM Frankfurt không phải buồn quá lâu, bởi chỉ 2 phút sau, Kostic có đường chuyền sắc lẹm bên cánh trái tạo điều kiện cho tiền đạo Borre lẻn vào giữa hai trung vệ của Rangers và tiếp bóng rất nhạy cảm ghi bàn gỡ hòa cho đại diện Bundesliga.

Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận và hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Quãng thời gian 30 phút của hiệp phụ chứng kiến sự lấn lướt của các cầu thủ Frankfurt, khi họ tạo ra nhiều pha hãm thành nhưng không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Với Rangers, dù thi đấu lép vế nhưng quãng thời gian 5 phút cuối trận đại diện Scotland có hai cơ hội rất ngon ăn nhưng thủ thành Kevin Trapp đã xuất sắc cản phá.

Hòa 1-1 sau 120 phút, trận chung kết Europa League phải phân định thắng bại trên chấm 11m. Trong loạt đấu súng này, chỉ duy nhất tiền vệ kỳ cựu Aaron Ramsey của Rangers là người thực hiện hỏng ăn. Chung cuộc, Frankfurt giành chiến thắng 5-4 và có được chức vô địch.
Đội hình thi đấu
Frankfurt: Trapp; Tuta (Hasebe 59'), Toure, N'Dicka (Lenz 101'), Sow (Hrustic 106'), Rode (Jakic 90'), Knauff, Kostic, Lindstrom (Hauge 70'), Kamada, Borre
Rangers: McGregor; Barisic (Roofe 117'), Bassey, Goldson, Tavernier, Jack (Davis 74'), Lundstrom, Kamara (Arfield 91'), Wright (Sakala 74' - Ramsey 117')), Kent, Aribo (Sands 101')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (36 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (38 phút trước)
- MU đấu Man City: Tuần định mệnh của Ruben Amorim (38 phút trước)




