-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
20/12/2023 10:15Khi mọi thứ ngày một tệ hơn, Xavi còn bao nhiêu thời gian ở Barca?
Với hầu hết các CLB, chưa có gì đáng để phàn nàn khi đứng thứ 3 ở giải VĐQG và có vé vào vòng 1/8 Champions League. Chỉ cần nhìn sang Premier League sẽ thấy, Man City đã mất tới 17 điểm sau 17 vòng và đang ở vị trí thứ 4, còn MU thậm chí tụt xuống thứ 7 và bị thất bại thê thảm ở cúp châu Âu.
Tuy nhiên, đây là Barca và La Liga. Nhà đương kim vô địch nên ở vị trí dẫn đầu thay vì mất 16 điểm, đứng thứ 3 và kém đội đầu bảng 9 điểm. Đồng thời, họ cần tạo ra những màn trình diễn hay, thể hiện sức mạnh vượt trội ở Champions League, không phải các trận thua như trước Shakhtar và Antwerp.
Vì vậy, “khủng hoảng” là cụm từ được sử dụng, và tương lai của Xavi bị đặt dấu hỏi. Nghe thật tàn nhẫn, nhưng đây là thực tế đang diễn ra với cựu tiền vệ hay nhất thế giới, người đã thay đổi Barca với tư cách cầu thủ và khi trở thành HLV, trong bối cảnh ngặt nghèo, dám nhận trách nhiệm trục vớt con tàu đang chìm và khiến nó nguy nga trở lại.
Nhưng cũng vì Xavi đã gắn bó với Barca đủ lâu, ông phải hiểu đây là cách CLB này vận hành. Tham vọng của họ là không giới hạn. Blaugrana cần chiến thắng ở mọi đấu trường.

Không chỉ vậy, phải thắng đẹp, tạo nên những dấu ấn giúp định nghĩa đội bóng, như đêm Wembley 1992, mùa 2008/09 của Pep Guardiola hay mùa 2014/15 đáng kinh ngạc cùng bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar. Tóm lại, HLV 43 tuổi có nhiệm vụ tái tạo sự vĩ đại bằng chiến tích vĩ đại khác. Nó chắc chắn không giống các trận thua trước Real và Girona.
Đây là những thất bại mang lại hậu quả nặng nề, dẫn đến việc Chủ tịch Joan Laporta cùng Giám đốc thể thao Deco can thiệp vào công tác lựa chọn đội hình của Xavi. Họ không còn tin vào năng lực của một trong những bộ não xuất sắc nhất thế giới bóng đá, khiến quyền lực của ông suy yếu và sự căng thẳng lên cao.
Nên nhớ rằng bầu không khí trong phòng thay đồ Barca vốn đã không êm đềm. Sau thất bại ở trận El Clasico, tiền vệ Ilkay Gundogan nói rằng anh bị sốc khi thấy sự thờ ơ và im lặng của các đồng đội. Anh đã mong muốn chứng kiến phản ứng mạnh mẽ, có thể là tức giận hoặc thất vọng. Nhưng không có gì. Trận thua ấy vào cuối tháng 10. Sau đó, Barca chỉ thắng 4/9 trận cho đến nay, và thua 3.
Ngoài ra còn có những vấn đề sâu sắc hơn. Mùa trước đội bóng của Xavi vô địch La Liga nhờ hàng thủ vô cùng vững chắc, chỉ nhận 20 bàn thua sau 38 trận. Mùa này mới qua 17 trận, họ đã thủng lưới 19 bàn. Cộng thêm 6 bàn ở Champions League, trung bình bàn thua lên đến 1,08 bàn/trận, cao hơn nhiều so với mức 0,86 mùa 2022/23.

Thủ không tốt, công cũng chẳng khá hơn. Bình quân 1,86 bàn/trận không thấp hơn quá nhiều mức 1,9 của mùa trước được tạo ra bởi những trận tưng bừng hồi đầu mùa. Từ cuối tháng 9 đến nay, Barca trải qua 16 trận liên tiếp không thể ghi nhiều hơn 2 bàn. Trong trường hợp thắng, chênh lệch cũng không quá 1 bàn. Sau trận hòa 1-1 với Valencia cuối tuần trước, Xavi nói rằng “rất thất vọng vì Barca là một trong những đội dứt điểm tệ nhất châu Âu”.
Không may cho Xavi, Robert Lewandowski lại đang sa sút. Tiền đạo người Ba Lan chỉ có một lần nổ súng sau 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Anh cũng trở nên cáu bẳn, thích phàn nàn nhiều hơn, thậm chí sẵn sàng chỉ trích các đồng đội trẻ (như với Lamine Yamal). Barca đang mong chờ viện binh mùa đông, tiền đạo người Brazil Vitor Roque. Nhưng cầu thủ này có thể tỏa sáng ngay lập tức hay không, thật khó để dự liệu.
Trong trường hợp tình hình không được cải thiện sớm, Xavi nên lo lắng cho chiếc ghế của mình. Bản hợp đồng đến năm 2025 kèm theo tùy chọn tự động gia hạn thêm 1 năm không phải sự đảm bảo. Tuyên bố tiếp tục ủng hộ HLV của Laporta càng không đáng tin, sau những gì ông đã làm với Messi và Ronald Koeman.
Mặc dù vậy, ít có khả năng Xavi bị sa thải vào giữa mùa. Một sự thay đổi chỉ đến khi chiến dịch kết thúc, và HLV Rafael Marquez ở Barca B thực sự sẵn sàng.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (14 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (17 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (18 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (20 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (24 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (36 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (37 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (46 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (49 phút trước)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (58 phút trước)