-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
15/10/2018 14:07Lào mời tướng mới để gây sốc ở AFF Cup 2018
Chưa đầy một tháng đến AFF Cup 2018, bóng đá Lào bất ngờ bổ nhiệm HLV mới từng dẫn dắt tuyển Singapore là ông Sundram Moorthy thay thế ông Patrice Neveu với bản hợp đồng một năm.
Không có nhiều thời gian làm quen với học trò mới, ông Sundram 53 tuổi vẫn tự tin Lào sẽ tận dụng lợi thế chơi hai trận sân nhà vòng bảng để lần đầu tiên vào bán kết.

“Tôi muốn nhắn nhủ đến người hâm mộ Lào là chúng tôi rất mong muốn các bạn trở thành cầu thủ thứ 12 trên sân bằng sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn” - HLV Sundram tha thiết - “Bản thân tôi luôn đảm bảo với cổ động viên rằng các cầu thủ Lào sẽ cống hiến nỗ lực hết mình bằng một lối chơi mạnh mẽ tại AFF Cup 2018. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thể hiện tài năng của mình trước người dân Lào”.
Tân HLV Sundram từng nắm tuyển Singapore tại mùa AFF Cup hai năm trước cho biết ông phải đối mặt với một thách thức lớn ở trận ra quân tiếp khách Việt Nam vào ngày 8-11 và chỉ sau đó bốn ngày đá trên sân Malaysia.

“Thú thật chúng tôi biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ở chung bảng với Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Tuy nhiên, tôi luôn có niềm tin bóng đá Lào sẽ làm nên chuyện với một suất vào bán kết” - HLV Sundram cứng cỏi - “Chúng tôi chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng và lần này tôi hy vọng sẽ làm được điều đó. Tôi và các cầu thủ Lào cảm thấy rất thú vị trong cuộc chơi này và thực sự mong chờ thử thách.
Trong tay tôi có nhiều cầu thủ trẻ Lào nhiều tài năng và mục đích của tôi là sử dụng sức mạnh cá nhân để rèn luyện một tập thể vững chãi. Tôi có thể hứa hẹn với người yêu bóng đá Lào rằng chúng tôi là một đối thủ khó chịu cho bất kỳ đối thủ nào. Trong bóng đá không điều gì là không thể”.
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật TP HCM)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (37 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (41 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (41 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (44 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (47 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (59 phút trước)