-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Thể thao
25/04/2024 10:15Liverpool ngã ngựa, Klopp nói chỉ Man City và Arsenal… cứu được
Chỉ trong ít ngày, Liverpool từ chỗ được kỳ vọng giành cú ăn 3, thậm chí là 4 trong mùa giải cuối cùng do Jurgen Klopp dẫn dắt, lần lượt nhận những kết quả đắng: bị Atalanta loại ở tứ kết Europa League và đêm qua ở trận derby vùng Merseyside, họ để thua một cách bất thường.

Trước đó, trong tháng 3, Liverpool cũng bị MU đánh bại với tỷ số 4-3 ở trận tứ kết FA theo cách thật điên rồ.
Dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool chưa từng thua khi làm khách Everton, nhưng đêm qua điều đó đã xảy ra. Chính xác là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ vùng Merseyside sau 14 năm trên sân đối thủ.
Jarrad Branthwaite và Dominic Calvert-Lewin – tác giả 2 bàn thắng cho Everton, là những người đã giáng đòn mạnh vào thầy trò Klopp trên đường đua ngôi vương Premier League với Arsenal và Man City.
Sau trận đấu, Klopp buồn bã rằng, tình thế của Liverpool hiện tại thì chỉ có chờ Arsenal và Man City rơi… khủng hoảng mới có thể cứu nổi!
“Liverpool cần một cuộc khủng hoảng ở Arsenal và Man City, cần họ không thắng những trận đấu như chúng tôi không làm được tối nay. Đồng thời chúng tôi cần phải thắng ở các trận đấu còn lại thì mới có cơ hội vô địch Premier League mùa này”.

Để thua thắng Everton 2 bàn, Liverpool (74 điểm) để kém Arsenal 3 điểm và tuy vẫn xếp trên Man City nhưng đã chơi nhiều hơn 2 trận – tương tự như Pháo thủ. Như vậy, đều đoàn quân của Pep Guardiola thắng cả 2 trận thì họ sẽ lên xếp nhất với 79 điểm, hơn Liverpool đến 5 điểm.
“Tôi chỉ có thể xin lỗi tất cả những người đã ủng hộ Liverpool vì kết quả hôm nay. Lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn, nhưng đã không thể. Màn trình diễn của Liverpool trước Everton là không đủ tốt. Tôi rất thất vọng”, Klopp nói trong niềm cay đắng.
Vị thuyền trưởng Liverpool cũng cho hay thêm, không dễ để Liverpool lấy lại khí thế sau thất bại.
“Chúng tôi cần phục hồi về thể chất và tinh thần nhưng làm được điều ở vế sau thật là khó khi để thua ở một trận đấu như thế này. Hy vọng chúng tôi có thể vượt qua được”.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (18:46)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




