-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/05/2016 05:59Man City bít cửa dự Champions League của Man Utd
Nụ cười lúc tan trận của HLV Manuel Pellegrini, người sẽ rời Man City vào cuối mùa. Ảnh: Reuters. |
Giải Ngoại hạng vòng cuối cùng dồn sự tập trung vào cuộc đua Top 4 giữa hai đội bóng thành Manchester. Nhiều người mong đợi sự kịch tính như hai đội từng làm khi tranh ngôi vô địch năm 2012. Nhưng sự cố đầu trận khiến mọi việc không theo như kịch bản. Sân Old Trafford nghi có bom buộc trận Man Utd gặp Bournemouth phải hoãn. Tại xứ Wales, Man City vì thế chỉ cần ít nhất một điểm là gần như giữ vị trí thứ tư.
Và Man City đã hoàn thành mục tiêu với trận hòa 1-1. Kelechi Iheanacho mở tỷ số trước khi Ayew san bằng cách biệt cuối hiệp một.
Man City sau 38 vòng giành 66 điểm, nhiều hơn Man Utd ba điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Man City là 30 bàn, trong khi Man Utd là 12 bàn. Man Utd sẽ đứng tư nếu họ thắng Bournemouth với cách biệt 19 bàn trở lên, điều hầu như không thể xảy ra.
HLV Manuel Pellegrini giữ đúng lời hứa trước trận: cố gắng giúp Man City đứng trên kình địch cùng thành phố. Trong trận cuối cùng dẫn dắt Man City, HLV người Chile để lại niểm vui cho người hâm mộ và cả người kế nhiệm. Pep Guardiola tránh cơn ác mộng Europa League nhưng phải dẫn Man City đá vòng sơ loại Champions League mùa sau.
Pellegrini có ba mùa làm việc ở Anh, giành hai Cup Liên đoàn, một danh hiệu Ngoại hạng Anh và có sự tiến bộ ở Champions League. Mùa này, Man City lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng bán kết của giải. Và như HLV người Chile tự hào, từ ngày ông đến với Etihad, Man City chưa bao giờ xếp sau Man Utd ở giải Ngoại hạng.
![]() |
Iheanacho chớp thời cơ mở tỷ số. Ảnh: BPI. |
Nhưng Pellegrini phải ra đi vì không thể đưa Man City thành một thế lực thật sự. Đội bóng của ông không có sự ổn định lâu dài và trận cuối cùng trước Swansea là minh chứng.
Ở trận đấu buộc phải thắng, nhưng có thời điểm cầu thủ đội khách không đủ quyết liệt để kết liễu đối thủ. Sau bàn mở tỷ số, Man City phung phí rất nhiều cơ hội. Để rồi các CĐV khách như ngồi trên đống lửa khi Swansea có bàn gỡ hòa và gia tăng sức ép nửa đầu hiệp hai. Nhưng may cho Man City là khung thành của Joe Hart vẫn đứng vững cho đến hết giờ.
Pellegrini tan trận ném áo vest lên khán đài tặng các CĐV. Ông vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ rồi ôm Yaya Toure, người cũng có thể rời sân Etihad vào mùa sau.
![]() |
Kết quả vòng 38 giải Ngoại hạng. |
Theo Toàn Phong (VnExpress.net)








- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (22 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (29 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (34 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (38 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (2 giờ trước)




