-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
21/12/2024 22:09Man City thua thảm, Aston Villa lên Top 5 Ngoại hạng
Chỉ cần ba đường chuyền của Aston Villa, xuất phát từ thủ thành Emiliano Martinez đến Youri Tielemens, pha chọc khe tinh tế của tiền vệ người Bỉ dễ dàng đưa bóng tìm đến vị trí của Morgan Rogers.
Thay vì dứt điểm ngay, chân sút 22 tuổi người Anh lại chuyền cho Jhon Duran để đồng đội sút qua tay thủ thành Stefan Ortega. 1-0 cho Aston Villa ngay ở phút 16.

Năm trong số 10 trận gần nhất, Man City để thủng lưới trước và cả 5 trận này, "The Citizens" chỉ hòa và thua.
Các con số thống kê chỉ ra thực tại đáng buồn của nhà đương kim vô địch khi cuộc khủng hoảng phong độ đang trải rộng khắp ba tuyến.
Bộ đôi Gundogan – Kovacic không lập thành tuyến phòng thủ từ xa đã đành, ngay cả hàng phòng ngự Man City giờ đây cũng dễ dàng bị đánh bại.
Trong khi đó, Man City chẳng thể lấy công bù thủ khi Erling Haaland hoàn toàn đơn độc, luôn trong trạng thái đói bóng; Phil Foden hay Jack Grealish cũng chẳng khá hơn trong việc tìm đường vào cầu môn đội chủ nhà Aston Villa.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn cho Man City chỉ 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu.
Jhon Duran một lần nữa giành chiến thắng trong tư thế đối mặt thủ thành Stefan Ortega nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị với chân sút "gà son" người Colombia. Chín phút sau, Morgan Rogers sút bóng chạm cột dọc khung thành Man City.

Tiền đạo trẻ người Anh không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 65, nhận bóng từ John McGinn, Morgan Rogers ung dung dứt điểm đánh bại thủ thành Stefan Ortega. 2-0 cho Aston Villa và mọi thứ dường như đã an bài với Man City với thất bại thứ 9 trong 12 chuyến xuất quân gần nhất trên mọi đấu trường.

Nỗ lực không buông bỏ cuối cùng giúp Phil Foden có bàn gỡ 1-2 cho Man City ở phút 90+3. Quá muộn cho một màn quật khởi của Man City khi đội bóng này nhận thất bại thứ 9 sau 17 vòng đấu.
Đoàn quân của HLV Pep Guardiola rơi thêm một bậc, xuống vị trí thứ 6 còn Aston Villa chiếm vị trí thứ 5 từ chính tay đối thủ.
Ảnh: Reuters
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (50 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (53 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (55 phút trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (56 phút trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (1 giờ trước)




