-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Thể thao
13/05/2019 15:00Messi buồn rười rượi dù vượt mặt 5 cầu thủ Getafe để ghi bàn cho Barca
Trong chiến thắng này, Lionel Messi là người ghi dấu ấn vào cả 2 bàn thắng của Barca. Phút 39, từ quả đá phạt của Lionel Messi, Gerard Pique đánh đầu không thắng được thủ thành David Soria nhưng Arturo Vidal đã ập vào đá bồi rất nhanh, mở tỷ số trận đấu.
Đến phút 89, Messi có tình huống vượt mặt 5 cầu thủ Getafe trước khi có tình huống bật nhả rất hay với Sergi Roberto. Và trong một nỗ lực truy cản ngôi sao người Argentina nhận bóng, Djene Dakonam đã lóng ngóng đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.
Đáng chú ý, sau bàn thắng này, M10 lại lặng lẽ trở lại vạch giữa sân mà không ăn mừng hay có một nụ cười nở trên môi như những lần làm bàn khác.
Messi không ăn mừng dù vượt mặt 5 cầu thủ Getafe |
Có thể thấy một điều rõ ràng rằng cơn ác mộng tại Anfield vẫn đang ám ảnh trong tâm trí tiền đạo này. Theo tờ Guardian (Anh), sau trận thua ngược khó tin trước Liverpool ở bán kết Champions League, Messi đã bật khóc trong phòng thay đồ và không thể nói lên lời nào. Không những vậy, anh còn phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trích từ NHM khi có mặt tại sân bay.
Còn nhớ, sau khi tiếp quản chiếc băng thủ quân từ Iniesta, Lionel Messi đã có những phát biểu đầy hùng hồn trước hàng vạn người hâm mộ trên SVĐ Camp Nou vào đầu mùa giải:"Mùa vừa qua thực sự tốt đẹp khi chúng tôi có 2 danh hiệu La Liga và Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, nhưng vẫn cảm thấy tệ hại khi bị loại sớm khỏi Champions League. Chúng tôi hứa rằng mùa này sẽ làm mọi cách để mang danh hiệu đẹp đẽ, đầy khao khát đó trở về Camp Nou".
Và khi mà Barca không còn cơ hội để lên ngôi tại Champions League mùa này, niềm cảm hứng chơi bóng của Messi cũng giảm đi đáng kể.
Duy Anh (SHTT)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (18 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (25 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (43 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (58 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




