-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
Thể thao
06/05/2022 10:06Mohamed Salah: Quân tử trả thù... 4 năm chưa muộn
Ngày 27/5/2018 tại sân NSC Olimpiyskiy (Kiev), Salah bật khóc rời sân chỉ sau 30 phút thi đấu vì chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos. Tiền đạo người Ai Cập rơi nước mắt không vì đau đớn, mà vì ấm ức. Salah đã có mùa giải đầu tiên đẹp như mơ với Liverpool cho đến khi gặp ác mộng đúng vào trận đấu cuối cùng.
Salah gia nhập Liverpool vào mùa Hè năm 2017 với giá 43 triệu bảng từ Roma. Bất chấp các nghi ngờ vì quãng thời gian thất bại tại Chelsea, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Ai Cập” đã thi đấu bùng nổ trên mọi đấu trường. Anh ghi tổng cộng 44 bàn thắng sau 52 trận, chinh phục một loạt kỷ lục tại Anfield. Tuy nhiên, một mình Salah không đủ giúp Liverpool giành các danh hiệu lớn.
Sau khi trắng tay tại giải quốc nội, Champions League trở thành niềm hy vọng duy nhất để Salah biến mùa giải 2017/2018 thành kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, niềm hy vọng đó đã bị Sergio Ramos dập tắt một cách phũ phàng. Mọi chuyện không thể tệ hại hơn với Salah khi anh phải chứng kiến Liverpool thảm bại 1-3 bên ngoài đường pitch.
Không chỉ Salah mà rất nhiều người hâm mộ Liverpool vẫn luôn tự hỏi, nếu tiền đạo người Ai Cập không chịu đòn kín của Ramos, số phận trận đấu sẽ ra sao. Cũng chính vì vậy, Salah luôn nung nấu mối hận này trong lòng.
Sau khi giúp Liverpool vượt qua Villarreal ở trận bán kết Champions League mùa này, Salah không ngần ngại tiết lộ anh muốn gặp Real Madrid thay vì đối thủ cùng quốc gia - Man City. Mong muốn của Salah đã trở thành sự thật sau khi Los Blancos lội ngược dòng thành công trước Man City.
Trên trang cá nhân, Salah một lần nữa công khai gửi “chiến thư” đến Real Madrid. Tiền đạo người Ai Cập tuyên bố: “Chúng ta có một món nợ phải giải quyết”.
Sau 4 năm, Ramos không còn ở Real Madrid, Salah cũng đoạt được Champions League cùng Liverpool. Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập chưa bao giờ nguôi món nợ với Los Blancos. Quân tử trả thù, không bao giờ là muộn. Salah hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết.
Quan trọng hơn, trận chung kết với Real Madrid có thể sẽ đánh dấu một mùa giải lịch sử của Liverpool. Họ đang hướng đến cú ăn 4 vô tiền khoáng hậu. Hiện tại, The Kop đã vô địch Carabao Cup, lọt vào chung kết FA Cup và chỉ kém Man City 1 điểm tại Premier League. Sẽ là hoàn hảo cho Liverpool và Salah nếu họ giành trọn bộ danh hiệu quốc nội trước khi gặp lại Real Madrid vào ngày 29/5 tới.
Theo Lê Bảo (Bongdaplus.vn)








- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)




