-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
19/03/2021 08:06Mou nổi cơn tam bành: 'Tôi cảm thấy không thể buồn hơn nữa'
Với việc đã thắng Dinamo Zagreb 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, Tottenham tràn đầy tự tin trong màn tái đấu trên đất Croatia. Bởi xét trên mọi phương diện, đội bóng nước Anh đều mạnh hơn so với đối thủ.
Ngoài ra, Dinamo Zagreb đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, khi HLV của họ là ông Zoran Mamic vừa bị tòa án Croatia tuyên 4 năm rưỡi tù giam do tham nhũng. Chiến lược gia này đã phải từ chức chỉ vài ngày trước khi Dinamo Zagreb gặp Tottenham.
Nhưng trong bối cảnh khó khăn đó, Dinamo Zagreb đã chơi một trận tưng bừng để hoàn thành nhiệm vụ được xem là "bất khả thi". Tiền đạo 28 tuổi Mislav Orsic với cú hat-trick tuyệt vời đã giúp đại diện Croatia giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 trong sự ngỡ ngàng của các nhà chuyên môn.
Đương nhiên, HLV Jose Mourinho có rất nhiều điều để nói về màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Bồ không thể giấu được nỗi thất vọng của mình với kết quả này.
"Cả đội đã chơi không tốt trong 90 phút và hiệp phụ đầu tiên. Zagreb đã chiến đấu với tất cả mồ hôi, năng lượng và cả máu nữa. Cuối cùng, họ cũng đạt được kết quả mong đợi. Khiêm tốn mà nói, tôi phải khen họ", Mourinho nói với BT Sport.
"Mặc khác, về đội của tôi, xin nhắc lại là đội của tôi, các cầu thủ chơi như thể đây không phải là một trận đấu quan trọng vậy. Trong sự nghiệp cầm quân của tôi, mọi trận đấu đều quan trọng cả. Các cầu thủ cần một thái độ thi đấu khác. Nói thật, tôi cảm thấy không thể buồn hơn nữa."
Thuyền trưởng của Spurs cũng đã đề cao yếu tố tinh thần thi đấu, thứ mà các học trò của ông thiếu ở trận này.
"Bóng đá không phải là nơi mà các cầu thủ nghĩ rằng họ giỏi những người khác. Nền tảng của bóng đá là thái độ. Họ đánh bại chúng tôi nhờ yếu tố này.
Tôi đã nói với các học trò rằng rủi ro sẽ xảy đến nếu họ cứ tiếp tục chơi bóng kiểu vậy. Tôi nghĩ họ chỉ nhận ra vấn đề sau khi thua bàn thứ hai".
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




