-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
11/12/2017 08:48Mourinho: 'Man City rất mạnh, nhưng cũng rất may'
Tình huống diễn ra ở phút 79, khi Man City đang dẫn 2-1. Herrera đi bóng trong khu cấm địa, và ngã sau pha truy cản từ trung vệ Nicolas Otamendi. Tiền vệ người Tây Ban Nha đòi phạt đền, nhưng trọng tài đã rút thẻ vàng cho anh vì lỗi ăn vạ. Cầu thủ hai đội có chút va chạm sau tình huống, nhưng quyết định của ông Oliver được giữ nguyên.

"Man City rất mạnh, nhưng cũng rất may", Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng trong họp báo sau trận. "Các quyết định đều có lợi cho họ. Điều đầu tiên tôi rút ra là niềm tiếc nuối cho Michael Oliver. Trọng tài cũng là con người, và cậu ta đã cố hết sức. Oliver điều hành tốt, cho đến sai lầm duy nhất nhưng nghiêm trọng".
HLV của Man Utd sau đó bình luận về hai bàn thua của đội nhà: "CĐV nhìn vào lối chơi của Man City và kỳ vọng bàn thắng đẹp, không phải hai bàn đáng hổ thẹn. Chẳng ai muốn thua hai bàn như vậy trước đội mạnh như Man City. Một từ phạt góc, một từ phạt trực tiếp, bàn thua đều lập bập và thiếu may mắn với chúng tôi, cũng là món quà cho họ".

"Đúng là Man City cầm bóng nhiều hơn, nhưng thủ môn Ederson đã có hai pha cứu thua tuyệt vời. Điểm nhấn trận đấu lại chính là quyết định không may của trọng tài Oliver", ông nói thêm.
Sau trận derby, khoảng cách giữa hai đội thành Manchester qua vòng 16 Ngoại hạng Anh đã là 11 điểm. Mourinho cho rằng cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (57 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (59 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




