-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
28/09/2018 10:03Mourinho và Pogba, 'ông.... sao' nào sẽ rời Old Trafford?

Chỉ đúng 1 ngày sau, Mourinho đăng đàn tuyên bố từ giờ về sau dưới trướng của ông, Pogba vĩnh viễn không được làm đội trưởng của M.U nữa. Vậy là sau quãng thời gian “trăng mật” với chuỗi 3 trận thắng trước đó, mối quan hệ Mourinho - Pogba lại y hệt “mặt trăng, mặt trời”.
Mọi chuyện tệ hại hơn khi M.U bị đội hạng dưới Derby County loại khỏi League Cup ngay trên sân nhà. “Giọt nước tràn ly”, cả Mourinho và Pogba từ phía chỉ trích lẫn nhau giờ lâm vào hoàn cảnh cùng bị tất cả “ném đá”. Đôi bên đang khá yên tĩnh, Mourinho bị “đồn” sẽ ra đi ngay trong mùa đông này. Còn Pogba, những trang báo tại Tây Ban Nha đã bắt đầu viết về khả năng nhà vô địch World Cup gia nhập Barcelona.
Trong những năm trở lại đây, chuyện HLV bị một “nhóm cừu đen” trong phòng thay đồ tạo phản, qua đó mất ghế xảy ra như cơm bữa. Không đâu xa, chính Mourinho trong nhiệm kỳ 2 tại Chelsea là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Khi CLB đi xuống, không có bất cứ ông chủ nào đuổi toàn bộ ngôi sao để giữ lại HLV mà tất cả đều làm ngược lại.
Nhưng tại Old Trafford lúc này, chỉ có mình Pogba đơn phương đứng ra đối đầu Mourinho. Do đó, Phó Chủ tịch Ed Woodward và nhà Glazers không khó để giải quyết, đuổi 1 trong 2 người là xong, vấn đề sẽ được giải quyết. Về phía Mourinho, tuần trước ông vừa nhận được những lời có cánh từ Ed. Không những vậy, “Người đặc biệt” được Sir Alex Ferguson đặt trọn niềm tin. Và cũng chính Fergie là người từng đẩy Pogba ra khỏi sân Old Trafford không thương tiếc chút nào.
Pogba là ngôi sao đắt giá nhất CLB và xét trên chuyên môn, anh là người có tầm quan trọng nhất lúc này tại M.U (cùng với De Gea). Nếu Pogba chịu đá như ở ĐT Pháp, M.U sẽ mạnh lên trông thấy. Ed rất tiếc ngôi sao 26 tuổi bởi nếu bán Pogba cho đội khác, chẳng khác nào tự dâng đôi cánh cho đối phương.
M.U đã bị loại khỏi League Cup, trước mắt họ là Premier League, Champions League và FA Cup. Thời gian vẫn còn nhiều để sửa sai nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn, ở phiên chợ đông tới, Pogba hoặc Mourinho sẽ phải ra đi khi 2 nhân vật sao nhất ở thế đối đầu “một mất, một còn”.
Theo Việt Hùng (Lao Động)








- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (42 phút trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (1 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (1 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (1 giờ trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (2 giờ trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (2 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (2 giờ trước)




