-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách hàng Giữa tranh cãi
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
Thể thao
16/05/2017 13:05Nếu Chelsea mất phanh, ai có quyền "trảm" Conte?
Giả sử trong mùa bóng tới, HLV Antonio Conte thất bại và bị Chelsea sa thải bất kể công trạng từng vô địch ngay mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng, ai sẽ là người sa thải ông? Không phải ông chủ Roman Abramovich, dù đấy tất nhiên là người có tiếng nói sau cùng.
![]() |
Tuy từng tham dự World Cup 1994, cùng thời với những ngôi sao danh tiếng như Ikpeba, Okocha, Amunike, Omokachi, Oliseh, nhưng Emenalo là một cầu thủ tầm thường hầu như không được biết đến. Bây giờ cũng vậy, Emenalo có vẻ thầm lặng hơn nhiều so với chức danh “dữ dội” mà ông đang giữ: Giám đốc kỹ thuật Chelsea.
Hồi đầu năm, khi Chelsea thắng 13 trận liên tiếp sau giai đoạn khởi đầu chuệch choạc, Emenalo nói câu xanh rờn trên kênh Sky Sports Italia: “Nếu muốn, Conte có thể ngồi mãi trên ghế HLV trưởng Chelsea”. Thiên hạ giật mình tìm hiểu Emenalo là ai mà dám tuyên bố như vậy. Đấy là một trong những lần hiếm hoi Emenalo “lên tiếng”.
Những người thi thoảng cùng ngồi vào bàn làm việc với Emenalo trong ban điều hành Chelsea giờ cũng kín tiếng chẳng kém. Marina Granovskaia - “cánh tay phải của Abramovich”, mà báo chí từng mô tả bằng những cụm từ rất kêu như “Người phụ nữ quyền lực nhất trong thế giới bóng đá”, “Đệ nhất phu nhân Chelsea” hoặc “Người đàn bà thép”, thậm chí còn không có trang riêng trên Wikipedia.
Chủ tịch Bruce Buck, giám đốc Eugene Tenenbaum hoặc thư ký David Barnard cũng vậy. Họ điều hành công việc hàng ngày của CLB, quyết định vấn đề tuyển mộ/sa thải, đàm phán chuyển nhượng... Ai có việc nấy. Emenalo là người duy nhất trong số ấy từng chơi bóng. Việc nào càng gần với lĩnh vực chuyên môn bóng đá thì Emenalo càng có tiếng nói quyết định.
![]() |
Emenalo mới là người có tiếng nói quyết định tương lai của Conte |
Tóm lại, thế giới xung quanh Abramovich giờ đã khác xa so với lúc Jose Mourinho bị sa thải trong lần đầu dẫn dắt Chelsea. Khi ấy, Mourinho là HLV nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng các nhân vật xung quanh cũng đều có quyền tự cho là “nhất” trong lĩnh vực riêng của mình. Chỉ với một lần xuất hiện trên chiếc du thuyền của Abramovich, Giám đốc kỹ thuật Frank Arnesen của Tottenham đã làm báo chí tốn nhiều giấy mực, khiến Tottenham và Chelsea phải lôi nhau ra tòa (sau đó Arnesen chuyển từ Tottenham sang Chelsea thật). Nào là Giám đốc điều hành Peter Kenyon, chuyển từ M.U sang Chelsea một cách đình đám. Avram Grant cũng không vừa.
Đấy là còn chưa nhắc đến các ngôi sao luôn thấy mình là sáng nhất như Andriy Shevchenko, John Terry hoặc Frank Lampard. Tất cả đều muốn chứng tỏ với nhau, với giới quan sát, với các ngôi sao trong đội, rằng họ... rất thân với ông chủ Abramovich. Ai cũng muốn làm “nhân vật số 2” ở Chelsea. Mourinho không thể một mình chống lại tất cả. Nhưng thật ra, tất cả đều không thể chống lại nhau. Và từng “lãnh chúa” lần lượt ra đi.
Suốt 8 mùa bóng liên tiếp (2006/07 đến 2013/14), Chelsea chỉ vô địch Premier League đúng 1 lần. Vì đấy là giai đoạn mà đồng Rúp của Abramovich không còn là “vô đối” nữa, khi các tỷ phú Ả Rập đã nhảy vào Manchester City? Cũng đúng một phần. Nhưng chủ yếu vì Chelsea hiếm khi là một đội bóng đích thực. Cũng như một đội hình kiểu mẫu mà người ta hay gọi là “all-star” không bao giờ là một đội bóng đích thực vậy.
Đấy là khác biệt căn bản so với Chelsea ngày nay. Conte giờ cũng có thể... bị đuổi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đấy sẽ là kết quả của một cuộc họp nặng tính chuyên môn. Mỗi “sếp” sẽ phân tích cặn kẽ vấn đề theo góc độ chuyên môn của mình. Người ta sẽ không mạnh miệng đề nghị sa thải HLV trưởng chỉ để tỏ rõ quyền lực như trước nữa. Conte vẫn phải thận trọng, nhưng ông cũng sẽ yên tâm vì khác biệt này. Chelsea giờ là môi trường khắc nghiệt, nhưng không hỗn tạp.
Theo Kinh Thi (Bongdaplus.vn)








- Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt! (08:20)
- Giới trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp, hàng trăm người bị bắt (08:19)
- Đập chung cư 25 tầng xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào? (08:13)
- Man City đấu MU: Hỗn loạn vì vắng 13 cầu thủ của 2 đội (08:10)
- "Sao nhập ngũ": Độ Mixi không bị cắt sóng, Tăng Phúc bị nhắc nhở mái tóc vàng (08:08)
- Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình" (08:03)
- Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách hàng Giữa tranh cãi (24 phút trước)
- Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội (30 phút trước)
- Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh (47 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng (53 phút trước)




