-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
05/10/2022 05:15Ngược dòng thắng kịch tính Tajikistan, Thái Lan chạm trán Iran ở bán kết
ĐT futsal Thái Lan được đánh giá cao hơn ĐT futsal Tajikistan ở trận tứ kết 3. Đội bóng xứ sở chùa Vàng nhập cuộc đầy chủ động, tạo ra sự lấn lướt trước đại diện Tây Á. Và chỉ ít phút sau khi bóng lăn, ĐT futsal Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số.
Phút 3, Itthicha Praphan có đường chuyền cho Panus Kittiphanuwong dứt điểm loại bỏ thủ môn và một cầu thủ của Tajikistan để mở tỉ số cho ĐT futsal Thái Lan. Sớm có bàn thắng dẫn trước, ĐT futsal Thái Lan có được sự hưng phấn nhất định. Họ tiếp tục tạo ra hàng loạt những đợt hãm thành về phía cầu gôn của ĐT futsal Tajikistan. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Thái Lan đã không thể tận dụng được để nhân đôi cách biệt.
Ở chiều ngược lại, dù có thời lượng kiểm soát bóng ít hơn nhưng Tajikistan cũng tạo ra những tình huống khiến Thái Lan phải giật mình. Dẫu vậy, khả năng dứt điểm của đội bóng áo trắng trong những pha bóng quyết định lại không được tốt.

Hiệp 2, hai đội tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng. Và sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Tajikistan đã tìm kiếm bàn quân bình tỷ số 1-1.
Phút 28, Gulyakov Sobirdzhon thực hiện pha đá phạt góc, bóng tìm đến chân của Kuziev Umed trước khi Iqboli Vositzoda nhận bóng cuối cùng và sút tung lưới ĐT Thái Lan.
Việc đưa trận đấu về vạch xuất phát giúp tinh thần của đội bóng Tây Á tăng cao. Tajikistan có bàn thắng lội ngược dòng dẫn trước 2-1 chỉ 5 phút sau đó. Phút 33, xuất phát từ pha phản công nhanh, Fayzali có đường chuyền qua đầu thủ môn cho Idris đỡ bóng bằng ngực, dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống. Tuy nhiên, niềm vui của Tajikistan không được duy trì lâu. Sau bàn thua, Thái Lan quyết định chơi power-play. Và họ có bàn gỡ chỉ sau đó 1 phút do công của Jesada Chudet.
Khi trận đấu chỉ còn 32 giây, Thái Lan Thái Lan có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 do công của Srirangpirot. Đây cũng là pha lập công quyết định mang về chiến thắng kịch tính cho Thái Lan trước Tajikistan. Với việc vượt qua Tajikistan, Thái Lan sẽ chạm trán với đội bóng futsal số 1 châu Á – Iran ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 6/10 tới.
Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (47 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (50 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (51 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (54 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (57 phút trước)




