-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
07/08/2022 21:15Ngược dòng thắng lợi, U19 Việt Nàm ‘đòi nợ’ thành công trước U19 Malaysia
Từng thua 0-3 ở giải U19 Đông Nam Á 2022 nên U19 Việt Nam rất quyết tâm đòi lại món nợ trước U19 Malaysia. Tuy nhiên, sự lúng túng trong khâu tổ chức phòng ngự khiến cho đoàn quân của ông Đinh Thế Nam đã phải trả giá sớm.
Hàng phòng ngự mất tập trung, tranh chấp bóng không quyết liệt trước sự cản lướt mạnh mẽ và đầy tốc độ của các tiền đạo U19 Malaysia để tranh cướp bóng, tạo điều kiện cho Nasir tung cú cứa lòng vào góc xa, hạ gục thủ môn Văn Bình ngay phút thứ 5.
Bàn thắng sớm giúp cho U19 Malaysia chơi càng tự tin và khuấy đảo hệ thống phòng ngự U19 Việt Nam, đặt khung thành của thủ môn Văn Bình vào thế báo động.
Trong thế trận ấy, đoàn quân của ông Waras tạo được một số tình huống ăn bàn khá rõ nét nhưng không thể tận dụng thành công.
Về phần mình, U19 Việt Nam chơi có phần chệch choạch trong nửa hiệp một nhưng dần dần, tìm lại sự tỉnh táo sau đó.
Trong một tình huống đá phạt ở phút 27, Quốc Việt cứa bóng bật xà dội ra. Trung vệ Đức Anh lên tham gia tấn công tung 2 cú đánh đầu liên tiếp ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.
Có bàn san bằng tỷ số, U19 Việt Nam chơi hưng phấn, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn rất rõ ràng nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì cầu thủ vào sân thay người Phúc Thịnh đột phá cá nhân buộc hậu vệ Ahamad của U19 Malaysia phải phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m ở phút 90+3.
Trên chấm phạt đền, Văn Khang dứt điểm thành công, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, qua đó, đòi nợ thành công.
Thắng lợi này giúp U19 Việt Nam bỏ túi trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm thời xếp nhất bảng. U19 Thái Lan đứng nhì với 4 điểm còn U19 Malaysia tạm đứng thứ ba với 1 điểm trong khi U19 Myanmar đứng cuối khi chưa có điểm nào.
Với điểm số này, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam đã chắc chắn giành vé vào chơi trận chung kết trước một lượt trận. Ở lượt tới, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan.
Đội hình thi đấu
U19 Việt Nam: Văn Bình, Văn Sơn, Đức Anh, Thanh An, Ngọc Mỹ (Nguyễn Thành Đạt, 65’ ), Hồng Phúc (Đình Bắc, 65’), Đinh Thành Đạt (Bảo Long, 46’), Đăng Dương (Văn Tú, 46’), Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt (Phúc Thịnh, 76’).
U19 Malaysia: Shukri, UbaiDullah, Haiqal (Hisham, 59’), Abu, Nasir, Arman (Idham, 59’), Bakar (Khaineysri, 75’), Ibrahim (Faisal, 75’), Armi, Ahamad, Ezal.
Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (47 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (50 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




