-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thể thao
15/03/2023 14:21Nhà cựu vô địch sắp bị giải thể, bóng đá Trung Quốc ngày càng 'teo tóp'

Việc Shenzhen gặp khó khăn tài chính đã diễn ra từ lâu. Họ nợ lương cầu thủ suốt từ mùa giải trước. Thậm chí nhiều người rời đội bóng rồi nhưng vẫn chưa được trả thu nhập. Trong đó có Alan Kardec, chân sút từng rậm rịch nhập tịch để khoác áo ĐT Trung Quốc sau những tháng ngày thành công tại Shenzhen (ghi 11 bàn sau 16 lần ra sân).
Chính Kardec lên tiếng xác nhận việc CLB cũ sắp bị giải thể. Anh khẳng định rằng: “Shenzhen FC sẽ bị giải tán vào ngày 20 tháng 3”. Thông tin động trời mà Kardec, người hiện đã hồi hương khoác áo Atletico Mineiro, chia sẻ khiến thế giới bóng đá Trung Quốc thêm trầm lắng.
Khi được hỏi về nguy cơ vỡ nợ, các quan chức của Shenzhen thậm chí cũng không buồn trả lời. Một nhân vật cấp cao trong ban lãnh đạo đội bóng này chia sẻ: “Tôi dậy sớm và nhìn thấy hàng tá tin nhắn có cùng nội dung trên điện thoại di động của mình, đó là về dòng trạng thái mà Kardec đăng trên mạng xã hội.

Thực ra tôi cũng không biết, Shenzhen có trụ được hay không còn tùy thuộc vào việc CLB có thể xử lý đống kiện tụng bị treo ở FIFA trong vòng 6 ngày tới hay không, bao gồm cả Kardec. Shenzhen phải trả cho anh ta 4,46 triệu euro nợ lương”.
Theo báo cáo, Kardec là một trong số rất nhiều cầu thủ của Shenzhen chưa được thanh toán tiền lương. “Shenzhen bây giờ chỉ biết tồn tại dựa vào ngân sách của thành phố. Họ cần 200 triệu tệ (tương đương gần 700 tỷ đồng) để sống sót nhưng ngân sách địa phương chỉ đáp ứng được 10%”, Sohu hé lộ.
“CLB đã trả khoản này cho những cầu thủ đã ký thỏa thuận giải quyết nợ lương (nhiều cầu thủ không ký vì không hài lòng với khoản đền bù của đội bóng). Tiền không còn nhiều, trong khi chính quyền thành phố không thể phân bổ kinh phí trong thời gian tới. Kaisa Group, công ty của Shenzhen FC, cũng không thể tự lo liệu khi cổ phiếu giảm thê thảm”.
Với đà này, việc Shenzhen, nhà vô địch Chinese Super League 2004, bị loại khỏi bản đồ bóng đá Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Và nó càng kéo nền bóng đá xứ tỷ dân xuống gần vực thẳm. Trong hơn 1 năm qua, nơi đây đã chứng kiến rất nhiều đội bóng bị giải thể (Wuhan, Jiangsu Suning, Chongqing Athletic...) hoặc chỉ duy trì vận hành ở mức tối thiểu (Guangzhou, Heibei).
Dự kiến, giải VĐQG Trung Quốc sẽ có 18 đội tham gia tranh tài ở mùa giải 2023, nhưng có lẽ con số này sẽ còn giảm trong thời gian tới.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)