-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/09/2024 06:36Nhiều 'đại gia' hụt bước, bầu Đức tươi nhất nhờ niềm vui nhân đôi?
Cuối tuần này, V.League 2024/25 đã trở lại. Trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, có nhiều đại gia gây chú ý với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rầm rộ về lực lượng như ĐKVĐ Nam Định, cựu vô địch CAHN, Bình Dương FC và cả Hà Nội FC...
Với LPBank HAGL, bầu Đức từng tuyên bố sẽ đầu tư mạnh mẽ mùa này để đua vô địch. Song thực tế, CLB Phố Núi tiếp tục chính sách phát triển cầu thủ trẻ, dùng nhiều tài năng còn khá "non" ở mùa giải năm nay. Vì thế, họ tiếp tục không phải cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng.
Vậy mà thực tế vòng một V.League 2024/25 lại diễn ra rất khác, đặc biệt với HAGL...
Ở nhóm các CLB "đại gia", Thép Xanh Nam Định bất ngờ thất bại 0-1 trên sân Hà Tĩnh. Cựu vô địch CAHN dẫn trước 1-0 trên sân Hải Phòng gần như cả trận đấu nhưng cuối cùng vẫn hòa 1-1 vì bàn thua ở phút 90 (trận đấu lúc 19h15 hôm nay 15/9). Cũng khung 19h15 hôm nay, Thể Công Viettel chấp nhận hòa 0-0 trên sân của CLB TP.HCM.
Chỉ có 2 "đại gia" V.League chiến thắng ở vòng này là Hà Nội FC thắng 1-0 khi đón tiếp Bình Định, Bình Dương thắng 2-1 trên sân của Thanh Hóa.

Còn HAGL không được đánh giá cao nhưng lại bất ngờ thắng tới 4-0 trên sân của Quảng Nam. Đây là trận đấu có cách biệt ấn tượng nhất vòng này, khi các trận khác có cách biệt không quá 1 bàn.
Đáng chú ý, ở trận đấu trên sân Quảng Nam, HAGL sử dụng đội hình xuất phát với 2 hậu vệ cực trẻ là Pham Du Học (22 tuổi), Phạm Lý Đức (21 tuổi).
Tiền đạo Trần Bảo Toàn dù khá quen tên nhưng cũng mới 24 tuổi. Đáng chú ý, cầu thủ vào thay người và ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 ở phút 90+2, Trần Gia Bảo mới... 16 tuổi.

Với dàn cầu thủ trẻ như vậy, HAGL không chỉ có một chiến thắng đơn thuần mang về 3 điểm cùng 4 bàn, mà còn cho thấy sự khới sắc lớn trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của họ. Không quá khi cho rằng hôm nay, bầu Đức đã có niềm vui nhân đôi nên hẳn ông sẽ là ông bầu có thể cười tươi nhất sau vòng một V.League 2024/25.
Ở vòng đấu tới, HAGL sẽ đón tiếp CLB SLNA (vừa hòa Đà Nẵng 0-0) lúc 17h00 ngày 21/9. Đấy sẽ là thử thách lớn hơn cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Hãy chờ xem đám trẻ của bầu Đức liệu có tiếp tục khiến V.League phải trầm trồ?



Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (26 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (32 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (38 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




