-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thể thao
10/02/2022 10:00Nữ tuyển thủ Trung Quốc bật khóc khi phỏng vấn online, nói 1 câu khiến đội trưởng tuyển nam phải xấu hổ
Bị Hàn Quốc dẫn trước đến 2 bàn nhưng Trung Quốc đã ngược dòng ấn tượng trong nửa cuối hiệp 2 để thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, qua đó, lần thứ chín lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ châu Á.
Như vậy, Trung Quốc cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam sẽ đại diện cho châu Á dự World Cup 2023 bên cạnh chủ nhà Australia. Ngoài ra, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ đá play-off để xác định vé dự play-off liên châu lục nhằm tìm thêm 1 suất nữa dự World Cup 2023.

Hôm 9/2, Trung Quốc đã về đến Tô Châu sau khi thực hiện quá trình cách ly bắt buộc. Tại đây, trung vệ Wang Xiaoxue đã có cuộc phỏng vấn online với đài CCTV.
Trước ống kính, cô khóc nức nở khi nghe nhắc về hành trình của đội tuyển nữ Trung Quốc ở Olympic 2021. Giải đấu đó, Trung Quốc thua cả 3 trận, thủng lưới 17 bàn và bị loại từ vòng bảng. Wang Xiaoxue là một trong những người chịu chỉ trích nhiều nhất.
Wang Xiaoxue cũng tâm sự rằng, mong ước của cô là không phải nhận những chỉ trích tại Asian Cup 2022. Sau đó mới là khát khao giành chức vô địch cùng Trung Quốc, để đáp đền sự kỳ vọng.
Cô cũng kể về tình huống nén đau để cản phá tình huống tấn công của đối thủ. "Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ, chỉ tâm niệm rằng miễn là giữ cho bóng không vào lưới, thì có chết cũng chẳng từ nan" - Wang Xiaoxue nhấn mạnh.

Phút thứ 9 của trận đấu, trước cú tạt bóng của Hùng Dũng, đội trưởng Trung Quốc đã co rúm người, quay mặt đi để né bóng. Cú tạt ấy tìm đến đầu Tấn Tài và cầu thủ chạy cánh này đánh đầu tung lưới mở tỷ số, khởi đầu cho trận thua "sấp mặt" của Wu Xi và các đồng đội.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (25 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (27 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (30 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (1 giờ trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (1 giờ trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (2 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (2 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




