-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
Thể thao
06/02/2023 07:06Pep điên tiết mắng trọng tài, không hiểu vì sao Man City thua Tottenham
Man City đang ngày càng "hụt hơi" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau khi thua Tottenham 0-1 ở vòng 22. Khoảng thời gian cuối trận, ống kính truyền hình còn ghi lại khoảnh khắc HLV Pep Guardiola tỏ thái độ cực kì gay gắt với trọng tài chính Andy Madley, thậm chí hét lớn: "Biến đi".
Trên mạng xã hội, người hâm mộ Man City bày tỏ sự thông cảm dành cho Pep vì tin rằng vị "vua áo đen" đã từ chối ít nhất 2 quả phạt đền của đội bóng, bên cạnh nhiều quyết định khó hiểu.

Với thất bại này, Man City vẫn kém Arsenal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận, thậm chí khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 3 MU chỉ là 3 điểm. Trong cuộc phỏng vấn trên Sky Sports, Pep thừa nhận đội bóng của ông không còn nhiều hy vọng đua vô địch:
"Chúng tôi không ở vị trí để có thể nghĩ về chức vô địch. Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị và thi đấu tốt nhất có thể ở trận tiếp theo gặp Aston Villa".
Theo thống kê, Man City thua cả 5 trận làm khách gần đây trên sân Tottenham và không ghi được bàn nào. Ngay cả Pep cũng thừa nhận ông không hiểu vì sao thành tích của đội lại tệ hại đến vậy: "Sớm muộn gì mọi chuyện cũng thay đổi, nhưng thật lạ là Man City chưa ghi được bàn nào vào lưới họ, thậm chí từng đá hỏng phạt đền.
Chúng tôi khai thác khoảng trống tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ trong khâu cuối cùng. Tottenham phòng ngự với 9 cầu thủ thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ Man City luôn chơi rất tốt trước họ nhưng vì bất cứ lý do gì mà chúng tôi không thể giành chiến thắng hoặc ghi bàn.
Tottenham sở hữu đội hình mạnh, họ sẵn sàng trừng phạt bạn với nhiều cầu thủ chất lượng ở hàng tiền đạo. Không cần phải nói về những pha chuyển đổi trạng thái, phối hợp ăn ý của họ".

Về phía Tottenham, chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn bởi "Gà trống" không có sự phục vụ của HLV Antonio Conte. Nhà cầm quân người Italia vừa trở về Italia để thực hiện ca phẫu thuật túi mật, vì vậy trợ lý Cristian Stellini là người chỉ đạo đội bóng trong trận này.
Trả lời truyền thông, trợ lý Stellini cũng tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của Conte: “Antonio vẫn khỏe, anh ấy đang hồi phục ở nhà. Chúng tôi rất buồn vì anh ấy không đồng hành cùng toàn đội. Chúng tôi phải chiến đấu với lòng can đảm và thái độ tích cực, trách nhiệm của các thành viên cũng trở nên nặng nề hơn. Tôi rất phấn khích với chiến thắng này dù không dễ dàng".
Theo Đỗ Anh (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (36 phút trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (42 phút trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (47 phút trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (55 phút trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (1 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (1 giờ trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (1 giờ trước)




