-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
10/07/2025 13:48PSG chi hàng chục triệu euro cứu kình địch thoát cảnh rớt hạng?
Cách đây 2 tuần, nhà cựu vô địch Pháp đã bị giáng xuống hạng 2. Lý do vì họ không thể thanh toán được các khoản nợ, ước tính lên tới 175 triệu euro. Sở dĩ Lyon rơi vào tình cảnh này vì ban lãnh đạo làm ăn kém hiệu quả, trả lương cho các cầu thủ cao hơn rất nhiều ngân sách của đội bóng.
Lyon chiêu mộ nhiều ngôi sao, trả lương hậu hĩnh nhưng kết quả thi đấu kém thuyết phục. Việc họ liên tiếp hụt vé Champions League khiến CLB này không thể tìm được nguồn thu để trả nợ.
Lyon đã nhiều lần bị Cơ quan giám sát các giải đấu của Pháp (DNCG) cảnh cáo nhưng tình hình không thay đổi, buộc DNCG đi đến quyết định cuối cùng là giáng CLB này xuống hạng.

Để cứu vãn tình thế, Lyon đã quyết định bán Cherki cho Man City thu về 35 triệu euro. Ngoài ra, họ cũng bán Said Behrama, Johann Lepenant... Tổng tiền bán cầu thủ mà CLB này có đến thời điểm hiện tại là 56 triệu euro. Họ chưa chi một xu nào để chiêu mộ lực lượng, trong khi thanh lý hàng loạt cầu thủ nhận lương cao. Ông chủ đội bóng là John Textor cũng bán tháo cổ phần ở CLB khác để cứu Lyon.
Chưa dừng lại ở đó, có tin cho rằng PSG cũng chìa tay cứu kình địch. Đội bóng giàu có nhất nước Pháp quyết định chi toàn bộ tiền chuyển nhượng ở thương vụ Bradley Barcola cho Lyon. Mùa 2023/24, họ từng ký với Lyon bản hợp đồng mua Barcola với giá 50 triệu euro, thanh toán theo nhiều đợt.
Nhưng PSG đã chi thẳng 50 triệu euro cho đối thủ thay vì trả theo nhiều đợt như thỏa thuận giữa hai bên. Thông tin này chưa được 2 bên xác nhận, nhưng có lẽ phải nhờ PSG mà Lyon mới có thêm tiền để trả các khoản nợ, qua đó đáp ứng hàng loạt yêu cầu tài chính của DNCG và cuối cũng là kháng cáo thành công.
Sau phiên điều trần vào 9/7, Lyon đã nhận quyết định được tiếp tục ở lại thi đấu ở Ligue 1. "Chúng tôi hoan nghênh quyết định ngày hôm nay của DNCG. Chúng tôi cảm ơn ủy ban vì đã công nhận nỗ lực kháng cáo của CLB. Chúng tôi cam kết sẽ quản lý CLB nghiêm túc trong tương lai", đội bóng này xác nhận.
Bước ngoặt vừa qua có thể nói đã cứu Lyon và cứu cả giải VĐQG Pháp. Trong bối cảnh tính cạnh tranh của giải đấu càng ngày càng thấp, việc giữ lại một đội bóng giàu truyền thống như Lyon có thể tạo ra sự so kè, tạo sức hút cho giải. Qua đó, NHM có thể tới sân nhiều hơn, các gói bản quyền truyền hình cũng đỡ rớt giá hơn.








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




