-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Thể thao
23/10/2021 14:30Rộ tin Taliban chặt đầu nữ VĐV bóng chuyền Afghanistan, đăng lên mạng xã hội
HLV của Hakimi cho biết, cô đã bị sát hại vào đầu tháng Mười. Tuy nhiên, cái chết của cô không được công bố khi gia đình Hakimi không dám lên tiếng vì đe doạ bị thủ tiêu. HLV của Hakimi, khi kể lại với trang Persian Independent, cũng phải đổi tên, sử dụng bút danh Suraya Afzali do lo ngại về sự an toàn.
Những hình ảnh về chiếc đầu bị cắt lìa của Hakimi sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội Afghanistan. Nhưng không rõ cô hưởng dương bao nhiêu tuổi. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng, bao gồm một tờ giấy chứng tử, cho thấy Hakimi bị sát hại ngày 13/8 - những ngày cuối cùng trong cuộc nổi dậy của Taliban trước khi chiếm Kabul.

Trung tâm Báo chí điều tra Payk tại Afghanistan cũng dẫn nguồn tin xác nhận Hakimi đã bị chặt đầu bởi Taliban tại Kabul. Taliban hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc này.
Ngay sau cái chết của Hakimi, các thành viên của đội bóng chuyền nữ của tuyển Afghanistan đã tìm cách tháo chạy khỏi Taliban do lo sợ hậu quả tương tự, nhưng chỉ có hai người thành công. "Tất cả các cầu thủ còn lại và những nữ VĐV khác đang trong tình trạng hoảng loạn, tuyệt vọng và sợ hãi. Mọi người phải chạy trốn hoặc tìm cách ẩn nấp ở những nơi bí mật", HLV giấu tên của Hakimi nói với trang Independent tiếng Ba Tư.
Một trong những VĐV trốn ra nước ngoài, Zahra Fayazi, nói rằng ít nhất một thành viên đội bóng chuyền đã bị Taliban sát hại. "Chúng tôi không muốn điều này lặp lại với những cầu thủ còn lại", cô nói với BBC tháng trước từ nơi ở mới tại Anh quốc. "Nhiều cầu thủ đến từ các tỉnh đã bị đe dọa nhiều lần bởi người thân của họ là những người theo phe Taliban và Taliban".
"Taliban yêu cầu gia đình các cầu thủ của chúng tôi không cho phép con gái của họ chơi thể thao, nếu vi phạm sẽ phải đối mặt với bạo lực. Họ thậm chí còn đốt dụng cụ thể thao để cứu bản thân và gia đình. Họ không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao vì quá sợ hãi", Fayazi kể tiếp.
Một cầu thủ khác kịp trốn ra nước ngoài nói với BBC rằng, toàn đội đều sốc khi nghe tin một thành viên bị sát hại. "Tôi chắc chắn cô ấy bị Taliban sát hại", Sophia - cô sử dụng bút danh để bảo vệ các thành viên gia đình của cô vẫn còn ở Afghanistan - nhấn mạnh. "Có lẽ chúng tôi sẽ còn mất thêm những người bạn khác".
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (18 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (21 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (25 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (28 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (31 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (35 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (39 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (52 phút trước)




