-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
14/06/2024 10:14Rợn người gương mặt đầy sẹo của tuyển thủ Malaysia sau cú sốc bị tạt axit
Ngày 13/6, trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Selangor FC - CLB chủ quản của Faisal, ngôi sao của đội tuyển Quốc gia Malaysia và câu lạc bộ Selangor, Faisal Halim lần đầu xuất hiện sau khi bị tấn công bằng axit tối 5/5 tại trung tâm mua sắm ở Petaling Jaya.
Được biết, Faisal Halim bị bỏng axit cấp độ 4 và được chăm sóc đặc biệt trong khoảng 10 ngày. Anh xuất hiện với gương mặt chằng chịt những vết sẹo, và hiện tại chức năng cử động chân tay và nói của anh vẫn bị ảnh hưởng.
“Tôi rất nhớ bóng đá đến nỗi đôi chân tôi run rẩy lên còn trái tim thì đau nhói. Các bác sĩ cho biết tôi cần tối thiểu 3 tháng để hồi phục và trở lại tập luyện. Nhưng mục tiêu của tôi là trở lại sau hơn một tháng nữa. Tôi đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Có lẽ lời cầu nguyện của mọi người đã giúp ích cho tôi”, Faisal Halim đau đớn, không cầm được nước mắt.

Faisal Halim cho biết anh từng có ý định chia tay sân cỏ sau cú sốc đến với bản thân. Anh cảm thấy sự an toàn của bản thân và gia đình quan trọng hơn việc thi đấu. Dẫu vậy, sự động viên của BLĐ đội bóng là động lực để cầu thủ này quyết tâm trở lại.
“Tôi đã nói với Chủ tịch ủy ban kỹ thuật của CLB Datuk Seri Shahril Mokhtar rằng sẵn sàng từ bỏ mức lương cao ngất, sẵn sàng từ bỏ bóng đá, miễn là gia đình được an toàn. Tôi có thể trở về quê hương và sống yên bình. Tuy nhiên ông Shahril Mokhtar đã trấn an và nói rằng sẽ bảo đảm an toàn cho gia đình tôi để tôi tiếp tục thi đấu" , Faisal Halim thổ lộ.

Anh hy vọng thủ phạm sẽ bị bắt sớm và bị buộc tội trước tòa. Faisal khẳng định luôn đối xử tốt với mọi người, chưa bao giờ tỏ ra thiếu thân thiện với ai, nhưng không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.
Cầu thủ 26 tuổi cho biết anh đang sống ở một nơi bí mật, với vệ sĩ có vũ trang canh phòng. Lúc này, Faisal Halim chỉ mong sớm được quay lại cuộc sống tự do, không phải đi lánh nạn như bây giờ.
Faisal Halim là 1 trong 4 cầu thủ Malaysia bị tấn công trong tháng trước. Trước vụ việc của Faisal Halim 3 ngày, Akhyar Rashid bị cướp ở nhà riêng dẫn đến bị thương ở chân và đầu. Đến ngày 7/5, cựu đội trưởng tuyển Malaysia Safiq Rahim bị đe dọa bằng búa và súng khi đang lái ô tô về nhà sau buổi tập. Anh trốn thoát nhưng kính chắn gió sau xe bị đập vỡ.
Vụ việc thứ tư là của hậu vệ Khuzaimi Piee sau khi bị trộm đột nhập vào nhà riêng ngày 23/5. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, tìm bắt hung thủ song sơ bộ kết luận những vụ việc này chưa có dấu hiệu liên quan với nhau.
Biên Thùy (SHTT)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (9 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (12 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (50 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




