-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thể thao
25/09/2021 20:31Ronaldo bị 'cướp trên tay', Man United thua đớn đau ngay trên Old Trafford
Phút 67, một pha phản công cực đẹp của Man United. Bóng đến chân Greenwood, phía trên là Ronaldo đã sẵn sàng. Song không có một đường chuyền này hướng đến chân CR7, thay vào đó là pha kết thúc đầu bế tắc của cầu thủ đàn em. Tỷ số vẫn là 0-0.
Đấy là pha bóng đặc trưng của trận đấu này, của Man United trên sân Old Trafford. Ba phút sau, bóng lại đến chân Greenwood. Lại một pha kết thúc của chân sút trẻ, và bóng lại bật ra. Trên khán đài, cổ động viên Man United ngán ngẩm. Trước Aston Villa, Man United chơi cực kỳ bế tắc, và Ronaldo có 4 pha kết thúc, trong đấy không có pha kết thúc nào đưa bóng được trúng đích, dù anh chơi cao nhất trên hàng công của Quỷ đỏ.
Whoscored chấm Ronaldo điểm số thấp kỷ lục - 6,3, chỉ trên mỗi Lindelof. Cũng đúng khi CR7 thi đấu quá nhạt nhòa trong ngày Man United "tra tấn" khán giả nhà bằng những pha phản công cực nhạt.
Phút 81, Konsa nhận bóng cực kỳ thuận lợi trong vòng cấm của Man United. Chỉ cần tung ra một cú sút ngon lành, là hậu vệ phải của Aston Villa sẽ khiến Old Trafford phải chìm trong tang tóc khi trận đấu đã đi vào những phút cuối, đồng thời những pha tấn công của Man United chưa thể làm khó được thủ thành Martinez. Nhưng rất tiếc là Konsa ngã vật ra vì chuột rút. Thay vì những pha bóng xuất thần của Ronaldo, đây mới là pha bóng đá chú ý nhất của trận đấu.
Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc nhạt nhẽo với tỷ số 0-0. Nhưng không, Aston Villa từ chối điều đó. Phút 88, từ pha treo bóng từ cánh trái vào, Hause bay người đánh đầu lái bóng cực kỳ hiểm hóc tung lưới Man United. Pha "ăn đòn" xứng đáng của Quỷ đỏ sau màn trình diễn nhạt nhòa của họ.
Phút bù giờ đầu tiên, Man United có cơ hội "gỡ gạc" khi chính Hause để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ngạc nhiên thay, không phải là Ronaldo mà là Bruno bước lên thực hiện quả phạt đền, và đáng đời cho Quỷ đỏ khi khi chân sút này "bắn chim" ngay trên chấm 11m. Không thể hiểu nổi, nhưng Man United đã thua, như thường lệ dưới quyền HLV Solskjaer.
Khổ thân Ronaldo!
Tỷ số: Man United 0-1 Aston Villa
Đội hình thi đấu
Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo.
Aston Villa: Martínez; Konsa, Mings, Hause; Cash, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Targett; Ings, Watkins.
Ghi bàn
Hause (88')
Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (8 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (11 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (14 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (49 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (52 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




