-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Thể thao
05/07/2018 18:38‘Ronaldo đạt thỏa thuận và hoàn tất kiểm tra y tế với Juventus’
Thông qua trang mạng xã hội Twitter, cựu giám đốc điều hành Luciano Moggi của Juventus bất ngờ tiết lộ thông tin về thương vụ Ronaldo tới sân Allianz ở kỳ chuyển nhượng này: “Với những gì tôi biết, cậu ấy đã đồng ý các điều khoản và hoàn tất buổi kiểm tra y tế với Juventus”.
Luciano Moggi từng làm giám đốc điều hành của Juventus từ năm 1994 tới 2006. Ông là người đưa về thành Turin những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Nedved, Zidane, Buffon, Del Piero, Ibrahimovic....
Luciano Moggi cũng từng là một "ông trùm" của bóng đá Italy ở 2 thập kỷ trước, người đã khiến cựu Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy phải thừa nhận: “Luciano Moggi là ông chủ của bóng đá Italy, Serie A cũng là của ông ấy”.
Vị cựu giám đốc của "Bà đầm già" cũng từng khiến chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, một “ông trùm” khác của làng bóng châu Âu phải tới nhà riêng của ông rất nhiều lần để đưa Zidane về Bernabeu năm 2001 với mức giá kỷ lục thế giới vào năm 2001 (70 triệu USD).
Nói như thế để thấy rằng, vị cựu chủ tịch Moggi của Juventus không phải một kẻ hay nói chơi để được xuất hiện trên các mặt báo. Thông tin ông đưa ra là hoàn toàn có cơ sở và có thể xuất phát từ chính nguồn tin nội bộ của đội chủ sân Allianz.

Trong những ngày qua, thông tin Ronaldo tới Juventus cũng tràn ngập trên các mặt báo châu Âu. Những trang báo uy tín như Marca, Goal, A Bola đều khẳng định Juventus đã đạt thỏa thuận mua CR7 từ Real Madrid với giá 100 triệu euro và sẵn sàng biến chân sút người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 30 triệu euro/năm.
Ngoài ra, tờ báo giấy Tuttosport của Turin cũng khẳng định thủ quân Bồ Đào Nha đã chọn được một căn biệt thự gần nhà của Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli để nơi trú chân trong thời gian 4 năm gắn bó với “Bà đầm già”.
Hiện các bên trong cuộc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về thương vụ này. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, chính Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Juventus cũng không phủ nhận các thông tin báo giới đưa ra.
Khi được các phóng viên hỏi: "Liệu những người hâm mộ Juve có thể bắt đầu mơ về Cristiano Ronaldo?". Ông Giuseppe Marotta không phủ nhận và trả lời: “Tôi sẽ không tiết lộ về điều này”.
Với những thông tin thu thập được trong thời gian qua, báo giới châu Âu đều khẳng định thương vụ Ronaldo tới Juventus đang hoàn tất tới 95%.
Theo Nguyễn Long (Tri Thức Trực Tuyến)








- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (53 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)




