-
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
-
Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh
-
Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào?
-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
Thể thao
14/06/2016 09:57Ronaldo là số 1 Bồ Đào Nha: Buồn thay, quanh anh chỉ toàn Nani
![]() |
Chẳng ai thay thế được Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha |
Trước giải, có thông tin một vụ khủng bố sẽ được nhắm vào cá nhân Ronaldo. Vâng, hồi giáo cực đoan IS muốn khủng bố cả Euro, còn Ronaldo là được "ưu tiên" một suất riêng. Sức hút của anh chàng người Bồ Đào Nha thật quá kinh khủng. Nhưng bây giờ, chuyện của Ronaldo là ở bóng đá, và anh có nhiệm vụ phải đưa Bồ Đào Nha làm nên chuyện tại Euro lần này.
Ronaldo và Messi khá giống nhau khi đá ở đội tuyển quốc gia, đấy là vị thế của họ, tài năng của họ khiến cho đội bóng phải phục vụ. Nhưng có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa hai tập thể này. Nếu ở đội tuyển quốc gia Argentina, quanh Messi còn có Di Maria, Aguero, Higuain, Macherano…thì ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo không có một ai đủ đẳng cấp như Di Maria.
Tiền đạo Aguero từng tâm sự “Mỗi lần lên tuyển, tôi đá rất dễ”. Câu nói ấy đã tố cáo vấn đề của Argentina, đấy là khiến cho những cầu thủ số 1 ở CLB khi lên tuyển chỉ việc chuyền bóng cho Messi, mà không còn phải chạy đôn chạy đáo như khi ở CLB.
![]() |
Hội chứng phụ thuộc Ronaldo có thể khiến Bồ Đào Nha phải trả giá |
Điều này có cái lợi, mà cũng có cái hại, đấy là vô tình triệt tiêu đi khả năng của những Aguero trong đội bóng. Dẫn đến sức mạnh tập thể của Argentina không được đẩy lên cao nhất, còn sự phụ thuộc Messi giống như một căn bệnh ký sinh.
Bồ Đào Nha không được may mắn như Argentina. Trong danh sách 23 tuyển thủ Bồ Đào Nha đến Euro 2016 đợt này, chỉ có đúng Pepe là cầu thủ đẳng cấp chơi ở một CLB hàng đầu Châu Âu. Còn 20 cầu thủ còn lại, đa số chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Bồ Đào Nha, và trong 20 cầu thủ đó, giới hâm mộ có lẽ chỉ nhớ mặt thuộc tên một số người Nani, Quaresma hay Carvalho, và họ đã trôi qua thời kỳ đỉnh cao từ rất lâu rồi.
Khác với cách Argentina phụ thuộc Messi, Bồ Đào Nha phụ thuộc vào Ronaldo là một điều bắt buộc trong tình thế tập thể không có ai chia lửa được với CR7.
Hãy nhìn Nani, và ta sẽ hiểu rất nhiều về tình trạng của Bồ Đào Nha – Ronaldo bây giờ. Cầu thủ này được HLV huyền thoại Alex Ferguson mang về từ Sporting Lisbon năm 21 tuổi, và được mệnh danh là người kế vị Ronaldo, nhưng theo thời gian, những gì anh làm được chỉ khiến cho sân Old Trafford thêm nhớ hình ảnh Ronaldo mỗi ngày.
![]() |
Ronaldo là một, là riêng, là duy nhất |
Cho đến bây giờ Nani đã lưu lạc sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh Nani chính là biểu trưng của mặt tối mà nền bóng đá Bồ Đào Nha tạo ra. Đấy là những cầu thủ rất có tiềm năng, có một xuất phát điểm như C.Ronaldo hôm nay, nhưng không bao giờ đạt đến đỉnh cao của đời cầu thủ.
Ronaldo, ở tuổi 31 vẫn khiến MU luôn mong chờ ngày tái duyên, vẫn ghi bàn ầm ầm, và đang tràn trề hi vọng giành quả bóng vàng thứ tư. 28 tuổi, Nani bị MU đẩy sang Sporting theo bản hợp đồng cho mượn. Ở tuyển Bồ Đào Nha, quanh Ronaldo có nhiều “Nani” như thế.
Điều này đã khiến cho tập thể Bồ Đào Nha không có sự đồng đều như thế hệ vàng của Figo, Rui Costa…ngày nào, cũng như đặt dấu hỏi về khoảng trống kế cận của “Seleccao das Quinas” khi không còn Ronaldo nữa.
Ngày 13/01/2016, một người chưa rõ hành tung trèo lên, viết tên Messi vào lưng bức tượng Ronaldo đặt tại thành phố đảo Funchal.
Hành động ấy cho thấy vẫn có những người Bồ Đào Nha không thích Ronaldo. Nhưng họ không hề nhận ra, kể từ khi Luis Figo giã từ, bóng đá Bồ Đào Nha do Ronaldo giữ lửa về cả hình ảnh truyền thông lẫn chuyên môn sân cỏ.
Quanh Ronaldo ở Bồ Đào Nha, chỉ toàn “sương khói mờ nhân ảnh”.
Theo Dũng Phan (Vyc.vn)








- Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước (08:21)
- "Quả tạ" lớn của nhạc sĩ đắt show nhất Vbiz hiện nay (08:20)
- Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh (08:16)
- Hình ảnh cuối cùng của Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu ở tuổi 37 (08:10)
- Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào? (08:09)
- Qatar có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel bằng cách nào? (08:03)
- Dự báo thời tiết 12/9/2025: Hà Nội nắng gián đoạn, TPHCM chiều tối có mưa giông (33 phút trước)
- Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa (36 phút trước)
- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (41 phút trước)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (52 phút trước)