-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
29/12/2020 09:50Ronaldo phiền lòng vì con trai... ăn vặt và uống nước ngọt
Cristiano Ronaldo là nhân vật chính của lễ trao giải Bóng đá toàn cầu được tổ chức tại Dubai, UAE, nơi siêu sao người Bồ Đào Nha nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất thế kỷ" giai đoạn 2001-2020.
Ngoài ra, CR7 cũng giành chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ hay nhất năm 2020". Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Juventus đã nhường lại giải thưởng cho Robert Lewandowski. Một hành động đẹp của Ronaldo, anh cảm thấy không công bằng khi nhận nhiều phiếu nhờ sự nổi tiếng.

Tại buổi lễ này, ngoài những chia sẻ liên quan đến giải thưởng, Ronaldo còn tiết lộ một số điều về cậu con trai cả Cristiano Ronaldo Jr. CR7 chia sẻ anh thậm chí đã nhiều lần tỏ thái độ không bằng lòng khi thấy con trai thưc hiện chế độ ăn uống có phẩn thả ga:
"Đôi khi Ronaldo Jr. uống nước có ga, ăn khoai tây chiên và nó biết điều đó khiến tôi tức giận. Đôi khi tôi bảo con trai ngâm mình vào bể nước lạnh sau khi chạy bộ để phục hồi nhưng nó nói: 'Bố ơi, làm vậy lạnh lắm'. Sao cũng được. Điều đó cũng bình thường thôi bởi nó mới 10 tuổi mà".
"Chúng tôi sẽ xem liệu Ronaldo Jr có trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại hay không. Nó có tiềm năng, tốc độ và rê bóng tốt nhưng điều đó là chưa đủ. Tôi luôn nói với con trai mình rằng cần phải chăm chỉ làm việc và cống hiến để có được thành công" - Ronaldo nhấn mạnh.

Tuy yêu cầu con phải nỗ lực từ nhỏ, nhưng Ronaldo cũng không muốn tạo ra những áp lực quá nặng nề. "Tôi sẽ không bắt con trai phải theo nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, bản thân tôi dù sao cũng rất muốn chuyện đó xảy ra."
"Điều quan trọng nhất dẫu sao vẫn là cố gắng nỗ lực tốt nhất trong công việc của mình, cho dù có là cầu thủ hay bác sĩ" - Ronaldo nói thêm.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (49 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (52 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




